Cảnh sát đã tìm ra xác của bà Natalie Wood tại nhà riêng ở Sydney vào tháng 7/2011. Bà được tin là đã chết từ năm 2004.
Chân dung bà Natalie Wood năm 20 tuổi
Cảnh sát cũng không thể xác định được lí do bà chết vì khoảng 8 năm sau khi từ trần, thi thể của bà mới được phát hiện.
Bà Wood sinh năm 1924, đã được giới truyền thông được gắn với biệt danh “Người phụ nữ bị Sydney lãng quên”.
Một sĩ quan cảnh sát nói vời toà án Glebbe Coroners rằng những đồ vật giá trị chưa từng bị động chạm và cũng không hề có đệm, TV, tủ lanh hay ví trong nhà.
Quang cảnh bên ngoài và bên trong ngôi nhà
Ngôi nhà hiện tại có giá trị khoảng 1 triệu đô Úc. Bà Wood đã sống ở ngôi nhà này từ khi sinh ra và không hoà đồng với mọi người xung quanh. Những nhà hàng xóm đều nghĩ bà đã chuyển đi nơi khác và để căn nhà bỏ hoang.
Một người chị em dâu của bà Wood, tên Enid Davis nói lần cuối cùng nhìn thấy bà là trên một chiếc xe buýt vào tháng 1/2004.
Vì bà Wood không để lại di chúc nên hiện tại Enid Davis và một vài người chị em họ khác đang tìm cách chia phần số tài sản bà Wood để lại.