Chelsea tiến sát ngôi vương, M.U thua tủi hổ

ANTĐ - Cũng như các đội bóng lớn khác, Arsenal đã không thể tạo ra cú sốc nào để cản bước Chelsea tới ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này, với trận hòa 0-0 ở Emirates tối qua 26-4-2015.

Trận derby London trên sân Emirates giữa Arsenal và Chelsea được coi là cơ hội cuối cùng để thầy trò HLV Wenger níu chân đối thủ, đồng thời hy vọng vào một điều kỳ diệu có thể xảy ra trong chặng đường còn lại. Về phần mình, Chelsea chỉ cần thắng trận này và một trận nữa với Leicester, là sẽ chính thức đăng quang.

Đúng với tính cách của mình, Jose Mourinho đã bố trí một đội hình thấp khi làm khách của Arsenal. Không có tiền đạo nào đủ thể lực từ Costa đến Remy và Drogba, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha buộc phải sử dụng Oscar đá cao nhất trên hàng công, trong vai trò của một số 9 ảo.

Chelsea tiến sát ngôi vương, M.U thua tủi hổ ảnh 1

Tình huống Cahill để bóng chạm tay trong vòng cấm

Cách chơi này của Chelsea được cho là hợp lý, trong bối cảnh thiệt quân, và họ cũng không nhất thiết phải lao lên tấn công tìm kiếm bàn thắng. Mục tiêu của Mourinho là không thể thủng lưới, và ông đã thành công.

Do đối phương chủ động phòng thủ, Arsenal khá thoải mái trong những pha lên bóng từ tuyến giữa. Chỉ có điều, hễ cứ tiến gần hoặc kể cả khi vào được vòng cấm của đội khách, là các chân sút của Pháo thủ lại không thể thành công, do sự kín kẽ mà hàng thủ gồm Terry, Cahill, Ivanovic và Azpilicueta tạo ra. Không phải ngẫu nhiên mà trang thể thao uy tín Daily Mail chấm Terry 8 điểm, số điểm cao nhất ở trận derby này. 

Chelsea tiến sát ngôi vương, M.U thua tủi hổ ảnh 2

Còn đây là pha bỏ lỡ của Oscar, sau khi bị Ospina cản phá khá thô thiển

Cũng cần phải nói rằng trong hiệp thi đấu đầu tiên, Chelsea mới là đội tạo ra được những cơ hội nguy hiểm, so với sự ào ạt không đi đến đâu của Arsenal. Đó là tình huống Oscar đối mặt với thủ thành Ospina từ pha phất bóng đẳng cấp của Fabregas, nhưng tiền vệ người Brazil đã không thành công với cú lốp bóng trong tư thế chới với và bị thủ môn đối phương phạm lỗi khá thô ngay sau đó. Đó cũng là pha bóng tốt nhất mà Fabregas thể hiện được, khi trở lại sân Emirates.

Chelsea tiến sát ngôi vương, M.U thua tủi hổ ảnh 3

Fabregas (phải) trong lần trở lại Emirates

Pha bóng thứ 2 khiến CĐV Arsenal thót tim, là tình huống Willian chọc khe thông minh cho Ramires, nhưng tiền vệ này lại dứt điểm quá hiền khi đối mặt Ospina. Còn Arsenal tưởng như đã được hưởng quả phạt đền ở phút 34, khi Cazorla dứt điểm khiến bóng chạm tay Gary Cahill trong vòng cấm. Nhưng trọng tài Michael Oliver đã nói không.

Trái với hiệp 1, hiệp 2 lại là hiệp đấu nhàm chán và nhạt nhòa, khi hai đội liên tục chuyền sai địa chỉ, và liên tục phạm lỗi khiến trận đấu bị xé lẻ. Đến cuối trận, Arsenal có cơ hội giành 3 điểm, khi Nacho căng ngang thuận lợi vào vòng cấm Chelsea, như Ozil sút trượt bóng và Welbeck sau đó cũng không thể tạo ra áp lực.

Chelsea tiến sát ngôi vương, M.U thua tủi hổ ảnh 4

Terry mừng rỡ sau khi đạt được mục tiêu 1 điểm trước Arsenal

Với trận hòa 0-0 này, Chelsea đã ở rất gần ngôi vương với 77 điểm sau 33 trận, hơn 10 điểm với Man City (34 trận) và Arsenal (33 trận), khi mà giải chỉ còn 5 vòng. Trong lần thứ 13 gặp gỡ, HLV Wenger một lần nữa không thắng nổi HLV Mourinho. Và ngay cả có không ưa người đồng nghiệp của mình đi nữa, nhà cầm quân người Pháp có lẽ cũng đã chuẩn bị những lời chúc mừng vô địch dành cho Chelsea sau vài ngày tới.

Chelsea tiến sát ngôi vương, M.U thua tủi hổ ảnh 5

Man Utd hụt hơi ở giai đoạn cuối, và đang bị đe dọa bởi Liverpool cho vị trí thứ 4

Cũng trong ngày hôm qua, ở trận đấu sớm, M.U đã trải qua trận thua đầy tủi hổ 0-3 trên sân Goodison Park của Everton. Những người ghi bàn cho đội chủ nhà là McCarthy 5, Stones 35, và Mirallas 74. Mục tiêu top 3 của thầy trò Van Gaal giờ đã xa vời hơn, không những thế, họ còn đang bị Liverpool bám đuổi gắt gao. Nếu The Kop thắng trong trận đấu thứ 34 của mình, họ chỉ còn kém M.U 4 điểm và không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Chelsea tiến sát ngôi vương, M.U thua tủi hổ ảnh 6

 BXH Premier League sau lượt trận tối qua 26-4.