Chelsea thắng nhàn nhã Galatasaray, khi "voi rừng"... mất hút

ANTĐ - Thầy trò HLV Mourinho đã có một trận đấu nhàn nhã và trên cơ hoàn toàn so với đội bóng đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, qua đó giành thắng lợi 2-0 và góp mặt ở tứ kết cúp C1 mùa này.
Trận lượt về vòng 1/8 Champions League diễn ra rạng sáng nay trên sân Stamford Bridge giữa Chelsea và Galarasaray rất được chú ý bởi sự trở lại nước Anh của Roberto Mancini, cựu HLV Man City, và đặc biệt là tiền đạo Didier Drogba, huyền thoại được CĐV Chelsea đặc biệt yêu quý, người hùng của họ trong chiến thắng tại Champions League 2 năm trước, đang khoác áo đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ.
Với trận hòa 1-1 ở lượt đi, Chelsea chỉ cần một trận hòa 0-0 là đủ để giành quyền đi tiếp nhờ bàn thắng trên sân khách. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu nhạt nhòa của Galatasaray, các học trò HLV Mourinho đã có một trận đấu nhàn nhã và ấn định thắng lợi 2-0 ngay trong hiệp 1, khi Eto'o mở tỉ số từ ngay phút thứ 4, sau pha dứt điểm quyết đoán, còn Cahill nhân đôi cách biệt ở phút 42 từ một quả đá phạt góc.
Chelsea thắng nhàn nhã Galatasaray, khi "voi rừng"... mất hút ảnh 1
Eto'o mở ra một trận đấu dễ dàng cho Chelsea
Không như những gì người ta dự đoán trước đó, rằng đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ có thể gây khó khăn cho Chelsea, vì có trong tay Didier Drogba, Galatasaray tỏ ra vô hồn và yếu ớt trước đội chủ nhà. Đây là một ngày trở về chia đôi cảm xúc với tiền đạo người Bờ Biển Ngà. Anh hạnh phúc khi các CĐV Chelsea vẫy gọi tên mình trên khắp khán đài, nhưng lại buồn vì hoàn toàn bất lực trong việc mang về bàn thắng cho Galatasaray. Một phần lý do cũng bởi cặp trung vệ Terry-Cahill đã quá hiểu lối chơi của Drogba, và số 11 bên phía đội khách cũng không nhận được sự hỗ trợ tốt từ hàng tiền vệ.
Chelsea thắng nhàn nhã Galatasaray, khi "voi rừng"... mất hút ảnh 2
"Voi rừng" Drogba hoàn toàn mờ nhạt khi đối đầu với các đồng đội cũ

Một cầu thủ khác cũng mang niềm hy vọng của đội khách, là Wesley Sneijder, nhưng anh cũng không để lại bất cứ ấn tượng tích cực nào trong suốt 90 phút có mặt trên sân, hoàn toàn lạc lõng trước sự cần cù của Ramires. Không những không phải chống đỡ các đợt tấn công của đội khách, Chelsea còn là những người tạo ra nhiều cơ hội hơn trong những phút cuối trận. Nhưng sự xuất sắc của Musrela đã không cho họ có thêm cơ hội ăn mừng nào. Dù vậy, chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 cũng là đủ để Chelsea vượt qua Galatasaray với tổng tỉ số 3-1 sau hai lượt trận và chính thức ghi tên mình vào tứ kết Champions League. Đội hình hai đội:Chelsea: Cech, Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta, Ramires, Lampard, Oscar (Schurrle 82), Hazard, Willian (Kalas 90), Eto'o (Torres 85).

Galatasaray: 
Muslera, Alex, Chedjou, Kaya, Eboue (Hajrovic 77), Felipe Melo, Inan, Sneijder, Kurtulus (Balta 67), Drogba, Burak Yilmaz (Bulut 54).