Chelsea thăng hoa, Mourinho nuốt đắng ngày trở về

ANTD.VN - Lần đầu tiên trở lại Stamford Bridge với vai trò HLV của đại kình địch M.U, HLV Jose Mourinho đã phải ngậm đắng nuốt cay trước một Chelsea quá xuất sắc dưới bàn tay nhào nặn của Antonio Conte. 4-0 là tỉ số cuối cùng, nghiêng về đội bóng chủ sân Stamford Bridge.

Chuyến trở lại mái nhà xưa của Jose Mourinho, nơi mà ông đã từng giành biết bao chiến tích, mang lại những xúc cảm đặc biệt cho chính ông cũng như những người yêu Chelsea. Trong lòng các CĐV The Blues, Mourinho vẫn là một huyền thoại xứng đáng được tôn trọng.

Nhưng trong cuộc chiến sòng phẳng của những người đàn ông thế này, sự tôn trọng không đồng nghĩa với nhún nhường, nhất là khi "Người đặc biệt" đang dẫn dắt Manchester United, một trong những đội bóng "không đội trời chung" với Chelsea.

Chuyến trở lại mái nhà xưa Chelsea của Mourinho phủ một màu buồn

Một năm trước, Jose Mourinho bị ông chủ Roman Abramovich phũ phàng sa thải. Và ở trận đấu vòng 9 Premier League đêm qua, tới lượt các học trò cũ ở Chelsea "ra đòn" rất phũ với ông.

Đó là Hazard, là Cahill, hai trong số những người bị chỉ trích rất nhiều trong màn trình diễn nghèo nàn khiến Mourinho mất ghế. Và tất nhiên, ở đó còn có dấu ấn của Pedro và của cả tân binh Kante nữa, những người đã và đang biết cách tỏa sáng ở những thời điểm quan trọng nhất.

Pedro ghi bàn từ giây 30 (nhanh nhất mùa này) khiến Chelsea rất dễ đá sau đó

Nhưng hơn tất cả, trong chiến thắng của Chelsea, người ta thấy dấu ấn sâu đậm của Antonio Conte. Hành trình gột rửa hình bóng Mourinho của ông ở Stamford Bridge đang diễn tiến vô cùng êm đẹp. Sơ đồ 3-4-3 mà nhà cầm quân người Italia dành cho The Blues đã khiến đội bóng này lột xác hoàn toàn, trong một trận đấu mà mọi vị trí của Chelsea đều đạt điểm khá trở lên.

Chelsea chủ động, mạch lạc và đầy biến ảo. Trước những cơn sóng ấy, M.U trở nên bé nhỏ và mong manh lạ kỳ. Nó mong manh và hớ hênh kể từ những giây đầu tiên, khi Pedro khôn khéo trừng phạt sai lầm hàng thủ Quỷ đỏ bằng pha băng cắt qua De Gea và dứt điểm vào lưới trống.

Chelsea bay cao với sơ đồ 3-4-4 của Antonio Conte

Để rồi khi Cahill nâng tỉ số lên 2-0 và lúc Hazard nhân ba cách biệt, thì người ta hiểu rằng mọi chuyện đã chấm hết với M.U. Pha đi bóng như nhảy múa rồi ghi bàn của Kante chỉ như một thứ gia vị nêm vào bữa tiệc thịnh soạn của thầy trò Conte trước những chú Quỷ đỏ mất vía.

Đối đầu với Chelsea, những Ibra, Rashford hay đặc biệt là bản hợp đồng kỷ lục thế giới Pogba bỗng trở nên tầm thường và vô hại kỳ lạ. Nhìn cách Mourinho bất lực trên băng ghế chỉ đạo, nhiều người liên tưởng đến hình ảnh của chính ông, ở những ngày cuối cùng nhiệm kỳ thứ 2 tại Stamford Bridge.

M.U thất thểu rời Stamford Bridge sau trận đấu thua toàn diện

Một lời khẳng định không thể tuyệt vời hơn của Antonio Conte, rằng ông đủ khả năng để đưa Chelsea trở thành một thách thức lớn với các đội còn lại trong cuộc đua vô địch mùa này (19 điểm sau 9 vòng, xếp thứ 4, kém đội đầu bảng Man City 1 điểm).

Còn với Mourinho, những nhận xét rằng "thời của ông đã qua" dường như đang trở thành sự thật, khi M.U càng lúc càng rời rạc và mất nhuệ khí sau tuần trăng mật ngọt ngào đã ở rất xa.

ĐỘI HÌNH HAI ĐỘI:

Chelsea: Courtois; Azpilicueta, David Luiz, Cahill; Moses, Kante, Matic, Alonso; Pedro, Diego Costa, Hazard. 

Ghi bàn: Pedro (1'), Cahill (21'), Hazard (61'), Kante (70')

M.U: De Gea, Valencia, Smalling, Baily, Blind, Fellaini, Herrera, Rashford, Pogba, Lingard, Ibrahimovic