Chelsea suýt bẽ mặt trước đội bóng hạng hai

ANTĐ - Chỉ phải gặp đội hạng dưới Brentford, nhưng phải nhờ Torres, Chelsea mới tránh khỏi thất bại bẽ mặt tại vòng 5 FA Cup.

Niềm vui của các cầu thủ Brentford

Trên sân Griffin Park, Chelsea dù tung ra sân đội hình khá mạnh nhưng vẫn không thể tạo được một thế trận áp đảo so với đội chủ nhà Brentford. Trái ngược với Chelsea, Brentford với lối chơi phòng ngự phản công và không ngần ngại phạm lỗi khi cần thiết đã gây không ít khó khăn cho đội khách.

Thậm chí họ còn là người có được bàn thắng trước ở những phút cuối của hiệp 1. Phút 43, sau cú sút xa của Forrester khiến thủ môn Ross Turnbull không thể bắt dính, bóng bật ra đúng vị trí của Marcelo Trotta và cầu thủ này đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mở tỷ số cho Brentford.

Bước vào hiệp thi đấu thứ hai, Chelsea dồn lên tấn công tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Phút 55, xuất phát từ pha phá bóng không thành công của các hậu vệ Brentford, Oscar bình tĩnh khống chế bóng rồi tung cú dứt điểm bằng má ngoài chân phải đưa bóng vào góc xa hạ gục thủ thành Moore, quân bình tỉ số 1-1 cho Chelsea.

Tuy nhiên, Brenford lại bất ngờ vượt lên dẫn trước lần thứ hai. Phút 71, thủ thành Turnbull phạm lỗi với Adeyemi trong vòng cấm. Một quả penalty cho Brentford và Forrester dễ dàng lập công từ khoảng cách 11 mét với một cú dứt điểm quyết đoán. 2-1 cho Brentford.

Bàn thắng muộn của Torres giúp Chelsea thoát thua

Trước nguy cơ trắng tay, Benitez buộc phải sử dụng con bài cuối cùng, Demba Ba được tung vào sân để bổ sung thêm sức mạnh cho hàng công, và có vẻ như quyết định này là rất chính xác khi mà phút 84, trong lần chạm bóng đầu tiên, Ba đã có đường chuyền quyết định cho Torres tung ra cú sút cực kỳ hiểm hóc khiến thủ thành Moore bó tay đưa trận đấu một lần nữa trở lại vạch xuất phát. 

Hòa trận này, Chelsea và Brentford sẽ phải đá lại để tranh vé vào vòng 5. Hiện tại, lợi thế đang thuộc về Chelsea, bởi ở trận đá lại thầy trò HLV Benitez được chơi trên thánh địa Stamford Bridge. Thế nhưng, điều đó sẽ càng khiến lịch thi đấu của The Blues trở nên dày đặc.

Chelsea gây thất vọng nhưng Tottenham còn tệ hơn khi để thua 1-2 trên sân của đàn em Leeds và phải nói lời chia tay cúp FA ngay từ vòng 4. Leeds gây bất ngờ lớn bằng việc vươn lên dẫn trước Tottenham 2-0 sau 50 phút với các pha lập công của Luke Varney (phút 15) và McCormack (phút 50).

Tottenham sau đó thi đấu nỗ lực hơn nhưng tất cả những gì thầy trò HLV Villas-Boas làm được chỉ là bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho công của tiền vệ Clint Dempsey ở phút 58. Tuy nhiên, cú sốc ở vòng đấu này thuộc về Liverpool.

Ở trận đấu vừa kết thúc cách đây ít giờ, "gã khổng lồ" thành phố cảng đã bị đội bóng đến từ giải hạng 2 (League One) Oldham Athletic hạ gục với tỷ số 3-2 trên sân nhà Boundary Park. Đây đúng là một thất bại đáng xấu hổ của Liverpool.