Chelsea ngược dòng vào top 3

ANTĐ - Ngược dòng đánh bại Sunderland với tỷ số 2-1, Chelsea vượt mặt cả Arsenal và Tottenham để leo lên vị trí thứ 3. Cuộc đua một vé dự Champions League đang diễn ra rất hấp dẫn giữa các đội bóng thành London.

Sunderland bất ngờ mở tỷ số

Tối qua, trận đấu giữa Sunderland và Chelsea được rất nhiều sự quan tâm bởi người hâm mộ muốn chứng kiến sự ra mắt của HLV Paolo Di Canio (mới được bổ nhiệm thay thế Martin O'Neill). Ngoài ra, giới chuyên môn cũng muốn tiếp tục kiểm chứng tài cầm quân của HLV Benitez.

Bước vào trận đấu này, HLV Benitez tiếp tục thực hiện chính sách xoay tua cầu thủ khi trao vị trí tiền đạo cắm cho Demba Ba. Phía dưới anh là bộ ba Oscar- Mata- Hazard. Frank Lampard cũng được cho nghỉ ngơi, nhường suất cho Obi Mikel.

Với lực lượng đồng đều, Chelsea là đội kiểm soát phần lớn thế trận ở hiệp thi đấu đầu tiên. Sự cơ động của bộ ba Oscar- Mata- Hazard đã tạo ra rất nhiều cơ hội cho tiền đạo Demba Ba, tuy nhiên cựu cầu thủ Newcastle lại tỏ ra khá vô duyên trước hàng phòng ngự có kỷ luật của Sunderland.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Chelsea đã phải trả giá. Ở những phút cuối hiệp 1, từ quả phạt góc của Adam Johnson, trung vệ O’Shea lên tham gia tấn công đã có pha chạy cắt mặt đánh đầu ngược rất khó chịu. Hậu vệ Azpilicueta (Chelsea) dùng chân phá bóng giải vây nhưng lại đưa bóng về thẳng lưới nhà khiến cả sân Stamford Bridge chết lặng. 1-0 cho Sunderland.

Ivanovic ấn định tỷ số 2-1 cho Chelsea

Trở lại sau giờ nghỉ, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã quyết định thay Demba Ba bằng tiền đạo Torres và chỉ đạo các học trò dồn lên tấn công. Ngay ở pha chạm bóng đầu tiên, Torres đã góp công đem về bàn gỡ 1-1 cho The Blues.

Phút 47, từ pha lên bóng nhanh bên cánh trái, Torres dùng kỹ thuật qua một hậu vệ Sunderland rồi thực hiện đường chuyền ngang cho Oscar. Pha chạm bóng sau đó của Oscar đưa bóng đập chân hai hậu vệ Sunderland đi vào lưới. 

Hưng phấn sau bàn gỡ, Chelsea tiếp tục đẩy cao đội hình dồn ép Sunderland. Phút 54, may mắn lại mỉm cười với họ. Sau cú sút của Luiz, bóng vô tình đập chân Ivanovic đổi hướng. Thủ thành Mignolet ra lỡ trớn nên đành nhìn bóng bay vào lưới. Chelsea vươn lên dẫn 2-1.

Ở những phút còn lại của trận đấu, Sunderland cũng không thể tiếp cận được khung thành Chelsea để tìm kiếm bàn gỡ, trong khi đó đội chủ nhà chơi chắc ở sân nhà để bảo toàn tỷ số. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về đội chủ sân Stamford Bridge. Với thắng lợi này, Chelsea vượt mặt cả Arsenal và Tottenham để leo lên vị trí thứ 3.

Bởi ở trận đấu trước đó,  Tottenham đã bị Everton cầm chân 2-2 ngay tại thánh địa White Hart Lane. Trận này, Tottenham đã khởi đầu rất tốt với bàn thắng mở tỷ số ngay ở giây thứ 34 của tiền đạo Emmanuel Adebayor. Nhưng càng thi đấu Tottenham càng tỏ ra lép vế trước Everton và đã để đối phương lội ngược dòng dẫn lại 2-1 ở đầu hiệp 2 với hai pha dứt điểm của Phil Jagielka và Kevin Miralla.

Không muốn trắng tay trên sân nhà, Tottenham dồn đội hình lên tấn công trong những phút còn lại và tiền vệ Sigurdsson đã tỏa sáng với pha dứt điểm cháy lưới thủ thành Howard ở phút 87, giúp Tottenham giành lại một điểm từ tay Everton.  

Ở một số trận đấu khác, Liverpool tiếp tục gây thất vọng khi bị West Ham cầm hòa không bàn thắng trên sân nhà. Newcastle có chiến thắng sít sao 1-0 trước Fulham. QPR tiếp tục chìm sâu trên bảng xếp hạng khi chỉ có được 1 điểm sau khi có trận hòa 1-1 trước Wigan.