FA Cup:

Chelsea lấy lại niềm tin

ANTĐ - Đánh bại Birmingham 2-0 qua đó ghi tên mình vào tứ kết FA Cup, Chelsea đã lấy lại niềm tin trong thời điểm khó khăn.

Mata khai thông thế bế tắc cho Chelsea

Chỉ ít ngày sau khi HLV Andre Villas-Boas bị sa thải, Chelsea phải hành quân tới St Andrews để tham dự trận đá lại vòng 5 Cúp  FA với Birmingham. Ở trận đấu diễn ra tại Stamford Bridge, The Blues đã bị đội khách cầm chân 1-1.

Trong trận đầu dẫn dắt Chelsea, HLV tạm quyền Di Matteo đã gây bất ngờ khi cất những trụ cột John Terry, Lampard hay Drogba lên ghế dự bị để tin dùng vào các cầu thủ được kỳ vọng như Mata, Torres. Mặc dù thi đấu trên sân khách nhưng Chelsea đã giành thế chủ động ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Ngày từ phút thứ 2 khi Mata nhận đường chuyền đẹp mắt của Torres để đối mặt với thủ thành Birmingham nhưng tiền vệ người Tây Ban Nha lại dứt điểm khá hiền. Và có lẽ đây là tất cả những gì mà The Blues có thể làm được ở hiệp 1.

Trong phần lớn thời gian còn lại của hiệp đấu, Chelsea gần như không tạo được pha tấn công nào thực sự nguy hiểm về phía cầu môn Birmingham ngoại trừ cú dứt điểm vô duyên của Fernando Torres ở cuối hiệp 1. Ngược lại, Birmingham là đội chơi hay hơn với lối đá khá khó chịu.

Bước sang hiệp 2, các học trò của Di Matteo bỗng như lột xác. Họ thi đấu tưng bừng và có được bàn thắng mở tỉ số ở phút 55. Sau một tình huống khá lộn xộn trước khung thành Birmingham, Mata đã có cú ra chân nhanh và chính xác khiến thủ thành Doyle chỉ còn biết vào lưới nhặt bóng.

Chỉ 6 phút sau, Raul Meireles tung cú sút trái phá hạ gục thủ thành Colin Doyle, nâng tỷ số lên 2-0. Càng đá càng hay, chỉ ít phút sau đó, Chelsea có cơ hội nâng tỷ số lên 3-0 khi trọng tài chỉ tay vào chấm 11m sau tình huống Fernando Torres bị phạm lỗi trong vòng cấm. Đáng tiếc là Juan Mata lại bỏ lỡ cơ hội trên chấm penalty.

Những phút còn lại của trận đấu, tuy rất cố gắng nhưng cả hai đội đều không thể đưa bóng vào lưới đối phương. Kết thúc trận đấu với tỷ số 2-0, Chelsea đã chính thức ghi tên mình vào vòng tứ kết FA Cup. Đối thủ của họ sắp tới là đội bóng được đánh giá thấp nhất vòng 8 đội, Leicester City.