Vòng 16 Premier League:

Chelsea lại bị chia điểm tại DW

ANTĐ - Vừa đánh bại đội đầu bảng Man City, thế nhưng The Blue lại để đội bóng nhỏ bé Wigan cầm hòa 1-1 tại DW.

Sturridge là cầu thủ chơi hay nhất của Chelsea

Chuyến làm khách tới sân DW của Wigan được dự đoán là dễ dàng cho đoàn quân của HLV Villas-Boas. Thế nhưng Chelsea chơi cực kỳ bế tắc trong phần lớn thời gian của trận đấu và phải nhờ tới “gà son” Sturridge mới có bàn mở tỷ số ở phút thứ 59. Song chỉ một sai lầm của thủ thành Cech cuối hiệp 2 đã khiến The Blues phải chia điểm thất vọng.

Bước vào trận đấu với Wigan hôm nay, Chelsea chỉ có một sự thay đổi duy nhất so với chiến thắng trước Man City hồi đầu tuần, đó là sự trở lại của Frank Lampard thay cho Ramires.

Với lợi thế sân nhà, Wigan thi đấu đầy tự tin và chứng minh rằng mình không phải là đội bóng dễ bị khuất phục với lối chơi không ngại va chạm cùng những đợt phản công sắc nét. Về phần Chelsea, các học trò của Villas Boas nhập cuộc với đôi chân căng cứng và tỏ ra khá bế tắc trong các phương án tấn công của mình.

Trong suốt hiệp một, cả hai đội đều trình diễn lối đá chậm rãi và gần như không tạo ra tình huống nào thật sự nguy hiểm. Cơ hội đáng chú ý của Chelsea chỉ là cú sút xa của Romeu ở phút thứ 25 khiến thủ thành Al Habsi phải bay người đấm bóng.

Có thể thấy Drogba khá đơn độc trên hàng công Chelsea khi các tiền vệ trung tâm thi đấu thiếu hiệu quả, thiếu sáng tạo, thậm chí họ còn kiểm soát bóng ít hơn đối thủ (48% so với 52% của Wigan). Một phần cũng do bị kèm cặp khá chặt bởi hàng thủ của Wigan. Lối chơi áp sát cùng sự tổ chức khá khoa học và dày đặc đã khiến Chelsea hầu như là bế tắc trong 45 phút đầu tiên.

Ngay từ đầu hiệp hai, Villas Boas đã phải có sự thay đổi người đầu tiên, Kalou vào sân thay cho Romeu. Như vậy, Mata sẽ được đẩy vào đá hộ công cho Drogba.

Đội khách vẫn thi đấu bế tắc nhưng bàn thắng đã đến với họ khá bất ngờ. Phút 59, từ đường chuyền dài của Ashley Cole, Sturridge khéo léo khống chế 1 nhịp trước khi tung ra cú dứt điểm trái chân quyết đoán đưa bóng vào góc xa trong sự bất lực của Al Habsi.

Vài phút sau khi có được bàn thắng mở tỉ số, Villas Boas quyết định gia cố hàng thủ khi tung một tiền vệ phòng ngự là Mikel vào sân thay cho tiền vệ công Juan Mata. Phút 75, sau sai lầm ngớ ngẩn của Ivanovic, một pha sóng gió ập đến khung thành Petr Cech nhưng rất may cú sút cuối cùng của Di Santo bị chính Ivanovic đánh đầu phá ra ngay sát vạch vôi.

Những phút cuối trận, Wigan tăng cường tấn công và ngược lại, ý đồ phòng ngự được The Blues thể hiện khá rõ. Có lẽ, Villas Boas sẽ rất tiếc nuối với quyết định của mình bởi phút 86, Wigan đã có bàn thắng gỡ hòa. Từ cú dứt điểm của Rodallega, Cech đã không thể bắt dính bóng và Gomez có mặt đúng lúc để đệm bóng chính xác đưa trận đấu về thế cân bằng 1-1.

Kết quả hoà 1-1 chung cuộc có thể khiến Chelsea mất vị trí thứ 3, còn Wigan rõ ràng xứng đáng được hưởng thành quả này vì đã chơi hết mình và không một chút sợ sệt trước sức mạnh của đại gia đến từ thành London.


Kết quả các trận đấu

Blackburn - West Brom 1-2
Dann 72’ – Morrison 53’, Odemwingie 89’

Everton – Norwich 1-1
Osman 81’ – Holt 28’

Fulham – Bolton 2-0
Dempsey 33’, Ruiz 34’

Newcastle – Swansea 0-0

Wolverhampton – Stoke City 1-2
Hunt 17’ pen – Doyle 58 og, Crouch 70’

Wigan – Chelsea 1-1
Gomez 88’- Sturridge 59’