Chelsea gỡ gạc thể diện cho bóng đá Anh

ANTĐ - Lợi thế sân nhà và tinh thần chiến đấu quả cảm đã giúp Chelsea có cuộc ngược dòng đầy ấn tượng trước Napoli để trở thành đại diện duy nhất của bóng đá Anh góp mặt tại vòng tứ kết Champions League.

Chelsea đã lách qua khe cửa hẹp

Trong một mùa bóng tưởng như bỏ đi đối với các đội bóng Anh ở đấu trường Champions League, Chelsea - đội bóng gặp nhiều vấn đề nhất lại làm được cái điều mà trước đó cả MU, Man City hay Arsenal không làm được khi ghi tên vào vòng tứ kết với một chiến thắng quả cảm và ngoạn mục sau 120 phút thi đấu.

Chelsea thừa hiểu những bất lợi mà họ gặp phải sau thất bại 1-3 ở trận lượt đi nên đẩy cao đội hình tấn công ngay từ đầu. Phút thứ 5, từ pha nhả bóng của Lampard trong vòng cấm, Sturridge tung cú ra chân khá nhanh nhưng không thể thắng được thủ thành De Sanctis.

Có thể thấy lối đá của The Blues vẫn còn rời rạc và thiếu những đường chuyền mang tính đột biến nên dễ dàng bị hàng phòng ngự đông đúc của Napoli hóa giải. Đội khách một mặt phòng ngự và cũng không quên tổ chức những pha phản công nguy hiểm.

Khi mà The Blues đang gặp không ít vấn đề trước lối đá khó chịu của Napoli thì Drogba đã tỏa sáng để mang niềm hy vọng lớn cho đội nhà. Phút 29, sau một pha phối hợp tấn công tưởng như không có gì nguy hiểm, Ramires có quả tạt hóc hiểm cho Drogba bay người đánh đầu đẹp mắt tung lưới Napoli. 1-0 cho Chelsea và chỉ cần một bàn thắng nữa thôi, họ sẽ ghi tên mình vào tứ kết.

Việc có được bàn thắng mở tỉ số khiến Chelsea thi đấu đầy hưng phấn, những pha đánh ở biên của họ luôn tạo ra độ nguy hiểm cao. Drogba chút nữa đã có thể có cú đúp hay thậm chí là hattrick ít phút sau nếu anh kịp dứt điểm sau 2 đường chuyền tuyệt vời của Sturridge và Mata.

Hiệp 2 chưa bắt đầu được bao lâu, The Blues đã có bàn thắng nâng tỉ số trận đấu lên 2-0. Trong một tình huống đá phạt góc của Chelsea,  Terry đánh đầu lái bóng vào góc xa không cho thủ thành Napoli cơ hội nào để cản phá.

Khi mà người hâm mộ đội chủ nhà chưa kịp hết vui mừng thì chỉ 8 phút sau, đội khách đã có bàn thắng rút ngắn tỉ số. Phút 55, từ ngoài vòng cấm Chelsea, Inler tung cú sút nửa nẩy đẹp mắt và hóc hiểm khiến Petr Cech chỉ còn biết chôn chân nhìn bóng đi vào lưới. Tổng tỉ số sau 2 lượt trận là đã là 4-3 nghiêng về Napoli.

Phút 63, Di Matteo quyết định tung Fernando Torres vào sân thay cho Sturridge. Ngay từ pha chạm bóng đầu tiên của mình, Torres có pha nhả bóng cho Ivanovic tung cú sút rất căng nhưng De Sanctis đã xuất sắc cản phá. Một phút sau, Drogba có pha xử lý đẳng cấp khiến De Sanctis một lần nữa phải trổ tài.

Càng về cuối, trận đấu lại càng trở nên hấp  dẫn với những tình huống đôi công từ hai phía. Phút 70, Zuniga đi bóng khéo léo bên góc phải vượt qua Ashley Cole và sút rất nhanh vào góc gần nhưng Cech đã có phản xạ tuyệt vời cứu thua cho Chelsea.

Phút 75, sau cú đánh đầu của Ivanovic, Lazezzi để bóng chạm tay trong vòng cấm và trọng tài không ngần ngại xác định quả penalty dành cho Chelsea. Trên chấm 11m, Lampard dễ dàng đánh bại De Sanctis nâng tỷ số lên 3-1 cho Chelsea. 90 phút trận đấu kết thúc và với tỷ số chung cuộc 4-4, Chelsea và Napoli buộc phải bước vào thời gian đá hiệp phụ.

Phút 92, ngay sau cú đánh đầu đi chệch cột dọc của Ivanovic, Napoli trả lễ với cú volley của Hamsik nhưng bóng lại đi vọt xà. Phút 100, Torres bỏ lỡ cơ hội không thể tuyệt vời hơn để lập công sau sai lầm của thủ thành De Sanctis, khi trước mặt chỉ là lưới trống, El Nino lại sút bóng ra ngoài.

Phút 105, từ quả căng ngang của Drogba, Ivanovic trong tư thế thoải mái đã có cú sút chính xác tung lưới Napoli. 4-1 cho Chelsea và khán giả tại Sttamford Bridge vỡ òa vì hạnh phúc. Trong hiệp phụ thứ 2, Napoli dù cố gắng nhiều nhưng không thể làm gì được bởi Chelsea mới là đội chơi hay hơn.  Trận đấu kết thúc và với tổng tỉ số 5-4 sau hai lượt trận, Chelsea xứng đáng ghi tên mình vào tứ kết Champions League.

Vượt qua khe cửa rất hẹp bằng giá trị của bản lĩnh, bằng sức mạnh của niềm tin, Chelsea không những tự cứu mình mà còn cứu cả nước Anh thoát khỏi một mùa bóng ê chề ở Champions League. Giờ đây, khi cơn khốn khó đã qua đi, hy vọng của Chelsea lại mở ra và biết đâu Di Matteo lại làm nên những kỳ tích của Avram Grant, một người cũng chỉ được coi là phương án chữa cháy, khi đưa Chelsea thẳng tiến tới trận chung kết 2007/08. 

Real Madrid hiên ngang vào tứ kết

Ở trận đấu cùng giờ, Real Madrid tiếp tục thể hiện sức mạnh để đánh bại đại diện đến từ nước Nga CSKA với tỉ số 4-1 để hiên ngang vào tứ kết. Dù phải làm khách trước một Real được đánh giá cao hơn nhiều, nhưng chính CSKA mới là đội khởi đầu tốt hơn. Nếu Doumbia tận dụng được cơ hội ngon ăn ở ngay phút thứ 8, CSKA đã có bàn mở tỷ số và đẩy Real vào thế phải rượt đuổi.

Trong nửa đầu của hiệp 1, Real đã chơi rất bế tắc khi các pha phối hợp của họ dễ dàng bị chia cắt bởi thiếu sự đột biến cũng như tính chính xác. Phải chơi tới phút 25 của trận đấu, Real mới phá vỡ được thế bế tắc khi Khedira chuyền bóng thông minh để Kaka phá bẫy việt vị rồi căng ngang cho Higuain dứt điểm tung lưới CSKA. Trước khi hiệp 1 kết thúc Real suýt nữa đã bị gỡ nếu Casillas không xuất sắc cản phá cú sút xa của Musa.

Ngay đầu hiệp 2, một sai lầm của thủ thành bên phía CSKA đã biếu không cho Real bàn thứ hai. Ronaldo đã có cú sút không thật sự hiểm hóc từ ngoài vòng cấm nhưng thủ thành Chepchugov đã vồ hụt bóng khiến đội nhà bị thủng lưới. Trong một trận đấu vô duyên, Doumbia tiếp tục bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn ngon ăn khác ở phút 66 để rồi chỉ ít phút sau đó, đội khách phải hứng chịu bàn thua thứ 3 sau pha lập công của Benzema. Dù Tosic đã gỡ lại 1 bàn cho CSKA bằng một cú sút xa đẹp mắt nhưng bàn thắng vào phút bù giờ của Ronaldo đã ấn định chiến thắng đậm đà 4-1 cho Real.