Chelsea - Crystal Palace: 1-2: Địa chấn ở Stamford Bridge

ANTĐ - Lễ mừng “bách niên” - tròn 100 trận trên sân nhà của HLV Jose Mourinho với Chelsea - đã trở thành thảm họa, sau khi Crystal Palace gây sốc ngay tại Stamford Bridge bằng chiến thắng 2-1. 

Chelsea bước vào cuộc tiếp đón Crystal Palace với nhiều động lực. Cuộc tranh cãi về nữ bác sỹ Eva Carneiro với Mouirnho tạm thời khép lại. Thủ môn Thibaut Courtois trở lại sau án treo giò. Bản hợp đồng tuyển mộ Pedro Rodriguez từ Barcelona ngay lập tức chứng tỏ sự hiệu quả. Ngôi sao người Tây Ban Nha là nguồn cảm hứng giúp The Blues vượt qua West Brom với tỷ số 3-2 để có được chiến thắng đầu tiên tại Premier League mùa giải năm nay.

Tuy nhiên, bất chấp được chơi ở sân nhà với dàn cầu thủ vượt trội hơn hẳn, Chelsea không tránh khỏi thất bại gây sốc - mới chỉ là trận thua thứ 2 trong trận đấu thứ 100 của Mourinho tại Stamford Bridge. Sự bế tắc trên hàng tấn công của The Blues trong hiệp 1 thắp lên tinh thần chiến đấu cho Crystal Palace. Rốt cục, đội bóng của HLV Alan Pardew cũng làm được điều mà mới chỉ có duy nhất 1 đội bóng làm được trước đó trong suốt triều đại của “Người đặc biệt”: giành trọn 3 điểm ngay tại London.

Trên thực tế, việc Chelsea gặp khó trong khâu tìm kiếm bàn thắng chỉ là điều kiện cần để Crystal Palace tạo ra cơn địa chấn tại Stamford Bridge. Điều kiện đủ giúp các học trò Pardew gây bất ngờ chính là sự yếu kém dưới hàng phòng ngự của The Blues. Đó là vấn đề được cảnh báo từ đầu mùa giải năm nay, nhưng không có chuyển biến nào rõ rệt. Sự yếu kém dưới hàng phòng ngự của Chelsea bị đào sâu thêm vì án treo giò của đội trưởng John Terry, khi Kurt Zouma còn non kém kinh nghiệm để có thể khỏa lấp.

Thời điểm Chelsea mải mê tấn công tìm kiếm bàn thắng chính là lúc lối chơi phòng ngự, phản công của Crystal Palace phát huy hiệu quả nhất. Những đường lên bóng chủ yếu được đội khách tổ chức thọc sâu vào 2 cánh của The Blues, nơi Branislav Ivanovic quá chậm chạp, còn Cesar Azpilicueta chưa đủ tốc độ để cản phá. Những tình huống ghi bàn từ Bakary Sako và Joel Ward đều được thực hiện theo kịch bản tương tự. Bóng được đưa sâu xuống 2 cánh trước lúc căng ngang để tuyến hai băng vào dứt điểm.

Sau bàn thua đầu tiên, Mourinho đã có phản ứng tích cực, rút Willian đưa Radamel Falcao vào sân. Không lâu sau đó, tiền vệ trẻ Kenedy được tung vào vị trí của Azpilicueta, nơi Sako thường xuyên khai thác. Sự điều chỉnh của “Người đặc biệt” được đền đáp bằng bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Falcao từ đường chuyền của Pedro - là bàn thắng đầu tiên của ngôi sao người Colombia cho Chelsea - nhưng chừng đó là chưa đủ. Khi hàng tiền vệ không đủ sức để giải tỏa áp lực cho hàng phòng ngự, Courtois phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai từ cú đánh đầu cận thành của Ward.

Thất bại trong cuộc tiếp đón Crystal Palace là trận thua thứ 2 của Chelsea chỉ từ 4 vòng đấu đầu tiên của Premier League mùa giải năm nay. The Blues trước đó thảm bại 0-3 trước đại kình địch Man City và trải qua trận hòa đáng thất vọng với Swansea City. Điều đó có nghĩa, người khổng lồ của London mới chỉ có vỏn vẹn 1 chiến thắng trong 4 trận. Với màn khởi đầu nghèo nàn này, họ thậm chí đối mặt với nguy cơ bị loại khỏi nhóm 4 đội dẫn đầu trên bảng xếp hạng Premier League, chứ chưa nói đến tham vọng bảo vệ chức vô địch.

Đội hình thi đấu

Chelsea: Courtois; Ivanovic, Zouma, Cahill, Azpilicueta (Kenedy, 68’); Fabregas, Matic (Loftus Cheek, 73’); Pedro, Hazard, Willian (Falcao, 66’); Diego Costa.

Crystal Palace: McCarthy; Ward, Dann, Delaney, Souare; Puncheon, Cabaye (Ledley, 82’), McArthur, Zaha (Bolasie, 55’); Wickham, Sako (Chung-Yong Lee, 84’).