Cháu bé ở Hòa Bình lạc đường được CSGT Hà Nội giúp tìm người thân

ANTD.VN - Chiều 11-3, tổ công tác của Đội CSGT số 14, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tại khu vực Nguyễn Hữu Thọ - Giải Phóng, phát hiện một bé gái đang đi bộ trên đường, dáng vẻ mệt mỏi đã tiến tới hỏi han. 

Nhận thấy tâm trạng của cháu bé không được tốt, các chiến sĩ CSGT đã đưa cháu về chốt làm nhiệm vụ để tìm hiểu thông tin. Được sự động viên của các chiến sĩ CSGT, qua thăm hỏi, cháu bé cho biết tên là Phạm Thùy Linh (SN 2005, quê ở Lạc Sơn, Hòa Bình). Ngày 10-3, cháu Linh cùng bạn xuống Hà Nội chơi nhưng đi lạc nhau.

Tìm bạn không thấy, trong túi cũng không có tiền, không biết đường về, cháu Linh cứ lang thang trên đường. Số điện thoại của gia đình cháu lúc nhớ lúc quên, không liên lạc được. CSGT đã liên lạc với trường THCS Võ Thị Sáu ở Hòa Bình, nơi cháu đang theo học để xác minh, tìm số liên lạc thông báo với gia đình sự việc. Ngay sau đó, khoảng 20h cùng ngày, nhận được thông báo của CSGT, gia đình cháu Linh đã xuống Hà Nội đón cháu về.

Tại CAP Hoàng Liệt, sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết để đón con gái, anh Phạm Văn Hiệu - bố cháu Linh không giấu được niềm vui. “Các cháu tuổi còn nhỏ, không mấy khi đi xa và lạc đường. Tuy nhiên, may mắn con gái chúng tôi đã được các đồng chí CSGT giúp đỡ,  gia đình chúng tôi vô cùng cảm kích, biết ơn” - anh Hiệu viết trong thư cảm ơn.