Chặt chém giá gửi xe ở Công viên Thống Nhất

ANTĐ - Đưa tôi chiếc vé giử xe, nhân viên tại điểm trông xe của Công viên Thống Nhất, Hà Nội bảo tôi phải trả 5.000 đồng, nếu không gửi thì thôi…

Nghe nói Công viên Thống Nhất vừa được cải tạo lại đẹp hơn trước rất nhiều, nên sáng 4-8, khi qua phố Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, tôi đã rẽ vào thăm Công viên Thống nhất.

Ngay ngoài cổng Công viên có tấm biển chỉ dẫn điểm gửi xe vào bên trong công viên. Tôi đi máy vào để xe ở giữa bãi, khi quay ra, chị nhân viên trông xe đưa vé gửi và bảo tôi phí trông xe là 5.000 đồng. Tôi hỏi sao phí trông xe lại cao gấp mấy lần so với quy định, thì chị nói vào Công viên giá như vậy, không gửi thì thôi…

Tôi nhìn trên bãi, lúc đó có gần 100 chiếc xe máy đang gửi tại đây. Vừa lúc đó, một đôi trai gái vào gửi xe máy và cũng yêu cầu phải trả 5.000 đồng phí trông xe. Lúc này tôi mới để ý nhân viên trông xe ở đây đã ghi số xe của khách vào mặt sau của vé gửi xe do Sở Tài chính phát hành, rồi chị ta ký loằng ngoằng vào đó và đưa cho chủ xe. Và chiếc vé gửi xe của tôi cũng tương tự như vậy.

Thời gian qua, các báo, đài đã lên tiếng rất nhiều về tình trạng người gửi xe bị chặt chém do phí gửi xe vượt quá quy định nhiều lần tại các điểm trông xe. UBND TP Hà Nội đã lập đoàn kiểm tra liên ngành, xử phạt khá nặng đối với các điểm trông xe thu phí quá quy định. Vậy tại sao điểm trông xe ở Công viên Thống Nhất vẫn thu 5.000 đồng/xe máy, thay vì 2.000/xe máy như quy định của Sở Tài chính.

Phụ trách Công viên Thống Nhất nói gì về việc trên. Số tiền thu phí gửi xe quá quy định đó rơi vào túi ai?