Charlie Hebdo: Họa sĩ sống sót chỉ trích lãnh đạo thế giới là "đạo đức giả"

ANTĐ - Một họa sĩ truyện tranh may mắn thoát chết trong cuộc tấn công tòa soạn trào phúng Charlie Hebdo, đã lên tiếng chỉ trích về cuộc tuần hành tự do ngôn luận của các lãnh đạo thế giới ở Paris và cho rằng đó là “đạo đức giả” khi chính phủ các nước vẫn ra sức kiểm duyệt nền báo chí của họ.

Xuất hiện lần đầu tiên trong một cuộc phỏng vấn được quay trong chính văn phòng Charlie Hebdo ở Paris, họa sĩ truyện tranh Renald 'Luz' Luzier đã chia sẻ về việc may mắn thoát chết vì muộn vài phút. Ông cũng bày tỏ sự đau khổ đối với mất mát lớn lao của Charlie Hebdo cũng như lên tiếng chỉ trích các lãnh đạo thế giới về cuộc diễu hành “đạo đức giả” sau cái chết của những họa sĩ biếm họa hàng đầu Pháp.

Khi được hỏi vì sao ông may mắn thoát chết trong cuộc thảm sát cách đây chỉ 3 tuần, họa sĩ Luz cho biết: “Tôi đã vô cùng may mắn! Hôm 7-1 là sinh nhật tôi, vợ tôi đã làm bánh và pha cà phê cho tôi, chính vì vậy tôi đã đến cuộc họp giao ban lúc sáng muộn”.

Khi ông đến văn phòng của Charlie Hebdo, mọi người nói với ông không nên vào tòa nhà khi hai người đàn ông có vũ trang đang có mặt trong đó. “Tôi đã cố gắng để hiểu điều gì đang xảy ra. Tôi không thể đi vào, tôi thấy có một điều gì rất lạ. Và sau đó, tôi đã nghe thấy tiếng súng đầu tiên”.

Luz đau khổ trước cái chết của những đồng nghiệp

Họa sĩ Luz đã mô tả lại đoạn đường từ khi ông bước chân lên những bậc thang đầu tiên của văn phòng. “Tôi bước lên cầu thang, tôi bắt đầu nhìn thấy những bước chân đẫm máu. Sau đó, tôi mới biết đó là máu của bạn tôi. Nhiều người của Charlie đang nằm la liệt trên sàn nhà, máu ướt đẫm trên lưng và khuôn mặt”.

Vẻ mặt đau khổ, Luz cho rằng, chính quyền Paris đã không có sự chuẩn bị khi sự cố này xảy ra: “Chúng tôi không quen với nỗi sợ hãi khủng bố này, nhưng nó xảy ra thường xuyên ở Syria, ở châu Phi hay một số nơi khác và người dân đó cũng đang phải chịu đựng rất nhiều”.

Khi phóng viên đặt câu hỏi, Luz có từng lo ngại rằng một số tranh biếm họa của Charlie Hebdo xúc phạm cộng đồng Hồi giáo, ông trả lời: "Tôi nghĩ rằng hầu hết người Hồi giáo không quan tâm về Charlie Hebdo. Những người khẳng định chúng tôi xúc phạm Hồi giáo là khờ dại”.

Họa sĩ sống sót sau vụ thảm sát ở Paris, lên án các lãnh đạo thế giới tuần hành vì tự do ngôn luận là hành động "đạo đức giả"

Để minh chứng cho quan điểm của mình, ông Luz đã nói về việc ông ôm một người bạn là người Hồi giáo trong lễ tang của Tổng biên tập Charb, khi người đàn ông này khóc và xin lỗi. “Anh không có lý do gì để xin lỗi”, Luz nói với bạn mình rồi cả hai cùng ôm nhau khóc.

Trong suốt cuộc phỏng vấn, họa sĩ Luz ngày càng thể hiện sự đau đớn rõ rệt. Ông đề cập đến phong trào quốc tế “Je Suis Charlie” (Tôi là Charlie) và chỉ trích “đạo đức giả” của các nhà lãnh đạo khi diễu hành nhân danh tự do ngôn luận, nhưng lại ra sức kiểm duyệt báo chí trong nước.

Luz cho rằng, trong khi ông vui mừng vì mọi người ủng hộ Charlie thì “đạo đức giả” của một số nhà lãnh đạo quốc tế lại khiến ông buồn bã. “Khi tôi nhìn thấy Tổng thống Pháp Hollande tại buổi diễu hành, tôi đã nói với ông ấy rằng, ông hãy về dùng bữa trưa với các nguyên thủ quốc gia và nói với họ hãy để cho dân chúng của nước họ được cười vui thông qua các tranh biếm họa và báo chí”.

“Thật đáng mỉa mai khi thấy một đại diện của Ả Rập Saudi đứng trong hàng ngũ diễu hành vì tự do ngôn luận. Họ đã bắt giam blogger nổi tiếng Raif Badawi 10 năm. Họ không phải là Charlie khi nhốt anh ấy. Họ không phải là Charlie, và điều này thực sự khiến tôi buồn”.