Chàng trai kỳ diệu nhất hành tinh sắp đến Việt Nam

ANTĐ - Khi Nick xuất hiện, cả sân vận động hàng nghìn người nín thở. Anh nhanh chóng di chuyển lên bàn và nở nụ cười tuyệt đẹp của một con người luôn tin tưởng vào tương lai, sau đó bắt đầu câu chuyện làm rung động hàng triệu con tim về nghị lực sống, khát khao chinh phục, sức mạnh vượt lên bất hạnh và làm chủ cuộc đời.

* Cuộc sống là không bao giờ từ bỏ...

Chàng trai kỳ diệu nhất hành tinh sắp đến Việt Nam ảnh 1

Hoàn cảnh nghiệt ngã
Ngày 4-12-1982, Nick Vujicic chào đời trong hình dạng một đứa trẻ “Sọ Dừa” ở Melbourne, Australia - không hề có chân tay, ngoài một mẩu thịt nhỏ với 2 ngón thay vào chỗ chiếc chân bên trái. Bố anh vì quá sốc, đã phải chạy ra bên ngoài bệnh viên để nôn, còn mẹ anh cũng không thể chấp nhận nổi hiện thực tàn khốc đó, thậm chí tới khi anh được 4 tháng tuổi bà mới dám bế con lần đầu. Hiện tượng đặc biệt ở Nick được y học gọi là “chứng khuyết chi hải cẩu”. Cho tới bây giờ, bố mẹ cũng như các thành viên trong gia đình anh vẫn không thể nào lý giải nổi vì sao chứng bệnh khủng khiếp đó lại xảy ra với Nick. “Mẹ tôi là một y tá nên bà nắm rất vững các nguyên tắc trong quá trình mang thai”, Nick nói, “Đến nay bà vẫn luôn tự trách mình”. Dầu vậy, vượt lên nỗi đau, bố mẹ Nick bắt đầu học cách yêu thương, chăm sóc và coi anh như một đứa trẻ bình thường. Nick lớn lên trong sự bao bọc của mẹ, anh dần dần học được cách bù đắp những khiếm khuyết của bản thân. Anh học cách thích ứng với môi trường sống, tìm cách tự làm những việc vốn cần dùng đến tay chân như đánh răng, gội đầu, di chuyển… Bố Nick là một lập trình viên máy tính, năm anh lên 6 tuổi, ông dạy anh cách dùng 2 ngón chân duy nhất để gõ chữ cái trên bàn phím. Thời điểm đó, những đứa trẻ tàn tật ở  Australia vẫn chưa được phép học trong các trường chính quy. Bố mẹ đã đấu tranh quyết liệt để anh được nhận vào một trường công lập, trở thành học sinh tàn tật đầu tiên ở Australia được học tại đây. Hàng ngày, anh đến trường trên chiếc xe lăn với sự giúp đỡ của một người hộ lý.  Không có bố mẹ đứng đằng sau, Nick đã rất khó khăn trước sự chế giễu của bạn bè cùng lớp. “Khi lên 8 tuổi, tôi đã rất tuyệt vọng. Tôi hét lên với mẹ rằng tôi muốn chết”, Nick kể. Một ngày khi lên 10 tuổi, anh tìm cách dìm chết mình trong một chậu nước, song thất bại. Bố mẹ Nick vẫn kiên nhẫn dạy con cách đối mặt với những khó khăn. Nick dần dần có bạn.
Chàng trai kỳ diệu nhất hành tinh sắp đến Việt Nam ảnh 2
Đi qua giông bão
Cho tới năm 13 tuổi, cuộc đời của Nick có bước ngoặt lớn khi anh đọc được bài báo nói về một người tàn tật đã vượt lên tất cả nỗi bất hạnh để viết nên những câu chuyện cổ tích về sự thành công. Anh cảm thấy chấn động, và xác định được mục tiêu của cuộc đời mình - giúp đỡ mọi người. Năm 2005, Nick được tặng danh hiệu “Công dân trẻ tiêu biểu” của Australia vì tấm gương vượt lên số phận và những đóng góp hết mình cho cộng đồng. Cho tới giờ, khi nhớ lại những tháng ngày gian nan đó, Nick vẫn cảm ơn bố mẹ mình vì đã “vứt” anh vào cộng đồng của những người lành lặn. “Nó thật khó khăn, nhưng tôi đã trở nên độc lập”, Nick nói.  Trải qua quá trình luyện tập, giờ đây chiếc chân duy nhất trở thành “trợ thủ” đắc lực của Nick trong mọi việc - giữ thăng bằng, đá bóng, đánh máy, bơi… Năm 2009, Nick học được cách chơi lướt ván ở Hawaii và nhanh chóng trở thành một vận động viên cừ khôi trong môn thể thao vốn đã khó khăn với người bình thường này. Nick có thể thực hiện được động tác cực khó - xoay 360 độ ngay trên ván trượt. Anh thường xuyên xuất hiện trên các trang đầu tạp chí và trở thành một biểu tượng cho khát vọng vươn lên. Gieo ước mơ, gặt thành công
Sự nghiệp diễn thuyết của Nick bắt đầu từ năm anh 17 tuổi, khi anh kể với mọi người câu chuyện không chịu khuất phục số phận của mình. Những lá thư mời diễn thuyết đổ về từ khắp nơi ngày một nhiều hơn, Nick đi khắp Australia và lên đường đến nhiều nơi trên thế giới - Mỹ, Canada, Trung Quốc, Singapore, Nam Phi Colombia, Ấn Độ… Anh thành lập tổ chức “Cuộc sống không giới hạn” để giúp những người có cùng hoàn cảnh như mình vượt qua sự ám ảnh của số phận và tự tin đối mặt với cuộc đời. Năm 2007, anh di cư sang Mỹ sống, đồng thời tiếp tục các chương trình du thuyết. “Tôi nói với họ hãy biết cách đứng lên sau khi vấp ngã, và hãy yêu chính bản thân mình”, Nick nói.  Hạnh phúc cuối cùng cũng mỉm cười. Tháng 2-2012, Nick làm đám cưới với người bạn gái hoàn toàn lành lặn, Kanae Miyahara tại California. Những người bạn của anh ở khắp nơi trên thế giới đã gửi thư chúc mừng đến cho anh trong niềm vui khôn xiết. Một năm sau đó, ngày 22-2 vừa qua, trên Facebook của Nick xuất hiện hình ảnh anh “ôm” đứa con trai chào đời chỉ 1 ngày sau lễ Valentine’s - Kiyoshi James   Vujicic. Anh viết: “Và giấc mơ đã thành hiện thực. Hãy ôm bé Kiyoshi của tôi - món quà và lòng nhân từ của Chúa. Yêu các bạn rất nhiều. Cảm ơn vì đã cầu nguyện cho tôi”.  
“Bạn đẹp đẽ và quý giá hơn tất cả những viên kim cương trên thế gian này. Dẫu vậy, chúng ta nên luôn luôn đặt ra cho mình mục tiêu trở thành những con người tốt hơn, toàn diện hơn, đẩy lùi và loại bỏ những giới hạn bằng cách mơ những giấc mơ lớn lao. Trong hành trình đó, chúng ta luôn cần có những điều chỉnh (bởi cuộc đời này không phải lúc nào cũng toàn màu hồng), nhưng cuộc đời này luôn đáng sống. Tôi đến đây để nói với bạn rằng cho dù bạn đang ở trong hoàn cảnh nào, miễn là bạn còn thở, thì bạn vẫn có thể đóng góp cho cuộc đời này…”. 

(Trích cuốn “Cuộc sống không giới hạn” của Nick Vujicic)

Sau hành trình qua 24 quốc gia và khu vực trên thế giới, ngày 22-5, Nick Vujicic sẽ đến Việt Nam. Tác giả 2 cuốn sách gây xúc động “Cuộc sống không giới hạn” và “Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng” sẽ tham gia nhiều hoạt động truyền cảm hứng sống đến các bạn trẻ Việt tại trường Đại học Quốc gia Hà Nội, giao lưu với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, lang thang cơ nhỡ tại Cung Thể thao Quần ngựa với sự tham dự của gần 5.000 trẻ em. Bên cạnh đó, Nick Vujicic sẽ tham gia nhiều buổi nói chuyện, giao lưu với các đối tượng độc giả và cùng mọi người xem bộ phim do anh làm đạo diễn và đóng vai chính.