Chàng trai đất Trạng và danh hiệu để đời

ANTD.VN - Tại giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ  XVIII - 2018 Cúp Number 1 Active, chân sút Phùng Khắc Khải giành ngôi Vua phá lưới với 12 bàn thắng. Dù không thể cùng THPT Phùng Khắc Khoan (huyện Thạch Thất) giành cúp Vàng, nhưng với Khải, mùa giải cuối cùng này vẫn là kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời học sinh.

Chàng trai đất Trạng và danh hiệu để đời ảnh 1

Tiền đạo Phùng Khắc Khải có khuôn mặt thư sinh và nhanh nhẹn như một chú sóc

Cháu nhiều đời của cụ Phùng Khắc Khoan

Ở làng Bùng, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội, hầu như ai cũng mang họ Phùng Khắc. Khi nghe đến cái tên Phùng Khắc Khải, chúng tôi liên tưởng ngay cầu thủ này cũng là con cháu của cụ Phùng Khắc Khoan, người sinh ra và lớn lên ở đây vào thế kỷ 16, thi đỗ Nhị giáp tiến sĩ và thường được gọi là Trạng Bùng. Sau khi tìm hiểu, quả đúng Khải là cháu chắt nhiều đời của cụ Phùng Khắc Khoan, nhưng chính xác là bao nhiêu đời thì… không rõ.

Bà Nguyễn Thị Điệp, mẹ của Khắc Khải chia sẻ: “Tôi làm dâu ở làng này. Bố cháu Khải là Phùng Khắc Khánh cũng là cháu chắt nhiều đời của cụ Phùng Khắc Khoan, khoảng 15 hay 16 đời gì đó. Chính xác là bao nhiêu có lẽ phải xem gia phả. Chỉ biết rằng gia đình và làng xóm luôn bảo nhau nuôi nấng các thế hệ sau cho thật tốt, vì truyền thống học rộng tài cao, tinh thông thuật số của cụ Trạng”. 

Có lẽ bởi truyền thống ấy, Phùng Khắc Khải từ bé đã học giỏi và ngoan ngoãn. Là em út trong nhà có 4 anh chị em, nhưng Khải luôn là người khiến bố mẹ tự hào nhất với sự ham học hỏi và thành tích nhiều năm liền là học sinh giỏi từ thuở thiếu thời.

Mê đá bóng quên ăn quên ngủ

Không chỉ học tốt, Khắc Khải còn có năng khiếu trời phú về môn bóng đá. Theo lời kể của mẹ Khải, ngay từ năm 4-5 tuổi, cậu bé luôn “sáng mắt” khi nhìn các anh hàng xóm chơi bóng ở sân. Chiều theo ý thích nhiều khi đến quên ăn quên ngủ của con, nên bố mẹ Khải cũng để em thoải mái và tự do đá bóng. Tài năng của Khắc Khải cũng phát triển dần từ đó. Mẹ của Khắc Khải chia sẻ, ngày đó gia đình còn khó khăn nên không có điều kiện mua bóng, mua giày cho em, nên cứ để Khải đi đá với các anh, các chú bác trong làng.

Nhìn cách mà Phùng Khắc Khải thi đấu trên sân, người ta sẽ nhận ra cầu thủ này phải có một đam mê rất lớn với trái bóng. Quả thật, Khắc Khải ra sân là chơi bóng, thay vì đá bóng. Mỗi lần quả bóng ở trong chân cầu thủ này là mỗi lần khán giả phải ồ lên thích thú. Khải được gọi vui là “Messi của giải học sinh” cũng bởi lý do này. 

Khải không chỉ nhanh nhẹn mà còn có đôi chân rất “ngoan”. Cách đá ưa thích của Khải là cầm bóng từ giữa sân, đi qua hết cầu thủ này đến cầu thủ khác đầy nhẹ nhàng và uyển chuyển, rồi dứt điểm với lực vừa phải nhưng hiểm hóc. Như một cơn gió, Khải thường khiến hàng thủ đối phương rối loạn và khi nhận ra sự nguy hiểm thì đã muộn. 

Hầu như cả 12 bàn mà Khắc Khải ghi được ở giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XVIII - 2018 Cúp Number 1 Active cũng đều diễn ra theo cách đó. 12 bàn cũng giúp cầu thủ có khuôn mặt thư sinh này san bằng kỷ lục của giải đấu 12 bàn/mùa, vốn tồn tại từ năm 2002 và suốt 16 năm qua chưa có ai chạm tới.

Chàng trai đất Trạng và danh hiệu để đời ảnh 2Phùng Khắc Khải (thứ hai từ trái qua) khoe tấm HCB giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội bên bà nội và bố mẹ

Kỳ tích chưa vẹn toàn

Khắc Khải là một trong hai Vua phá lưới hay nhất sau 18 năm Báo An ninh Thủ đô tổ chức giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội, nhưng kỳ tích ấy vẫn thiếu một chút để trở nên vẹn tròn: chức vô địch của THPT Phùng Khắc Khoan. Trong trận chung kết trên sân Tây Hồ, đội bóng đến từ Thạch Thất chơi hay hơn và áp đảo THPT Trương Định gần như suốt cả trận. Nhưng họ đã kém may mắn hơn, khi để thua trên chấm luân lưu may rủi. Đó cũng là lần thứ ba THPT Phùng Khắc Khoan vấp ngã khi vinh quang đã ở rất gần.

“Nói là không buồn thì cũng không đúng. Vì khi đã ra sân ở trận chung kết thì ai cũng muốn vô địch. Nhưng chúng em đã cố gắng hết sức mình rồi. Chúng em chỉ thiếu một chút may mắn thôi. Em tự hào với thành tích ghi 12 bàn và trở thành Vua phá lưới, tự hào với tấm HCB này. Nhưng nếu được đổi, em sẵn sàng đổi tất cả vì chức vô địch của trường Phùng Khắc Khoan ở những mùa giải sau này”, Khắc Khải nói.

Năm nay học lớp 12 và sẽ ra trường sau vài tháng nữa, đồng nghĩa Khắc Khải vừa trải qua mùa giải bóng đá học sinh THPT cuối cùng. Cầu thủ sinh năm 2001 chia sẻ: “Nhiều lúc em cảm thấy rất nhớ giải đấu. Em nhớ những lần ra sân, nhớ các khán đài đầy ắp khán giả và nhớ cả cảm giác ghi bàn. Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội do Báo ANTĐ tổ chức thực sự đã cho em một kỷ niệm tuyệt vời. Em không biết sau này khi khoác áo các đội bóng thi đấu ở những giải khác, mình có thể lấy lại được cảm giác này không. Chắc là không đâu”.

“Khắc Khải là hình mẫu cho mọi thế hệ học sinh sau này”

Chàng trai đất Trạng và danh hiệu để đời ảnh 3

Cho đến lúc này, thầy Nguyễn Văn Bảy - HLV đội tuyển trường THPT Phùng Khắc Khoan chính là người thầy bóng đá lớn nhất của Phùng Khắc Khải. Ông Nguyễn Văn Bảy cũng từng là thầy cũ của tuyển thủ quốc gia Nguyễn Văn Quyết, khi ngôi sao của Hà Nội FC còn học cấp 3 ở đây.

Nhận xét về Khắc Khải, thầy Bảy nói: “Trường Phùng Khắc Khoan đề cao yếu tố văn hóa và đạo đức lên hàng đầu khi chọn cầu thủ cho đội tuyển đá giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội do Báo ANTĐ tổ chức và Khắc Khải là một trong những người mẫu mực nhất. Em học tốt và còn lành lắm. Đá cả trận có khi chẳng nói câu nào, không trách mắng đồng đội bao giờ. Chỉ quan tâm đến quả bóng và ghi bàn. Tôi rất tiếc vì mùa sau Khắc Khải sẽ không còn đá cho trường nữa. Tôi hy vọng các lứa sau của trường sẽ lấy Khắc Khải làm gương vì sự phấn đấu và luôn biết cân bằng giữa học tập và thể thao”.