Chẳng sung sướng hơn

ANTĐ - Nếu có nhiều tiền bác sẽ làm gì?

- Tôi sẽ xây một ngôi nhà rộng rãi, thoáng mát để bù cho những ngày vợ chồng, con cái phải sống chui rúc, chật chội.

- Cùng khu vệ sinh hoành tráng được dát vàng, dát bạc nữa chứ?

- Điên à. Phòng khách đẹp đẽ là được rồi, cả ngày vào khu vệ sinh vài lần thì cần gì đầu tư nhiều.

- Nhà vệ sinh hiện đại bây giờ phải được đặt lên hàng đầu. Như ở Thái Nguyên, có một nhà bảo tàng tổng kinh phí xây dựng có mấy chục tỷ, riêng một nhà vệ sinh đã trị giá gần 10 tỷ đồng, thế mới kinh chứ.

- Thế kia à. Nhà vệ sinh đó có dùng để phục vụ khách tham quan không?

- Chắc là không, bởi nghe nói từ hôm khánh thành đến nay, nó chỉ được mở cửa có vài lần, khi có quan khách đến thôi. Loại du khách như tôi với bác mua vé vào cửa có mấy ngàn bạc thách kẹo cũng chẳng dám vào đấy, chẳng may làm sứt cái vòi nước có đền cả năm lương cũng chẳng đủ.

- Hỏi nhỏ bác câu này, không hiểu khi “tè” lên thiết bị vệ sinh đắt cỡ ấy có thấy sung sướng hơn đồ bình thường không nhỉ?

- Chắc là không. Cứ mỗi lần tưởng tượng đến cái nhà vệ sinh bạc tỷ này tự nhiên tôi lại thấy thương học sinh vùng sâu vùng xa, bác ạ!