Chan Wan Ho “tiễn” ĐT Việt Nam trắng tay rời sân Mongkok

ANTĐ - Cú đánh đầu hiểm hóc của đội trưởng Chan Wan Ho ở phút 87 đã tiễn ĐT Việt Nam rời sân Mongkok với hai bàn tay trắng. Có chút tiếc nuối cho thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc bởi họ xứng đáng có được ít nhất 1 điểm trong trận đấu này.

Tuyển VN thua trận đáng tiếc trên sân Mongkok

Quyết tâm giành thắng lợi để tạo đà cho cuộc đua giành vé vào VCK, ĐT Việt Nam chủ động chơi pressing ngay sau tiếng còi khai cuộc. Dù chỉ cắm duy nhất mũi nhọn Hồng Quân trên hàng công nhưng sự cơ động của tuyến tiền vệ đã giúp ĐT Việt Nam kiểm soát bóng tốt hơn và cũng tạo được nhiều tình huống nguy hiểm hơn trước khung thành đội bạn. Ngay ở phút thứ 9, nếu không nhờ đến tài năng của thủ thành Yapp Hung Fai, khi tung người cản phá cú cứa lòng chân phải đưa bóng vào góc xa rất hiểm hóc của Quốc Anh, đội chủ nhà đã phải nhận bàn thua đầu tiên. 

Với nỗ lực lấy lại thế trận, các cầu thủ Hong Kong tổ chức chơi áp sát, tranh chấp bóng quyết liệt và sẵn sàng phạm lỗi nếu thấy cần thiết. Chính lối chơi này của đội bạn đã khiến các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc không duy trì được sự nhịp nhàng trong các pha phối hợp. Mặc dù vậy, họ vẫn không ít lần làm thót tim các CĐV đội chủ nhà với các pha dứt điểm về phía khung thành ĐT Hong Kong, trong đó đáng tiếc nhất là cú đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang trong tư thế khá thoải mái của Quốc Anh ở phút 39. 

Sang hiệp hai, ĐT Việt Nam tiếp tục thể hiện sự nhỉnh hơn về khả năng kiểm soát bóng. Tuy nhiên, các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc vẫn không giải tỏa được thế bế tắc, bởi Hong Kong tổ chức “đánh chặn” rất tốt và thiết lập hệ thống phòng ngự chắc chắn. 

Quan sát các cầu thủ gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối thủ, nhưng cũng phải đến phút 81, HLV Hoàng Văn Phúc mới quyết định điều chỉnh nhân sự khi rút chân sút Việt kiều Mạc Hồng Quân ra và tung Văn Thắng vào sân. Trong khi đó, người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến Kim Pan Gon lại tỏ ra đọc trận đấu rất nhanh với 3 lần đổi người chiến thuật. Bên cạnh đó, tầm vóc và thể lực trội hơn đã giúp ĐT Hong Kong tỏ ra nguy hiểm hơn khi trận đấu trôi về những phút cuối. 

Và điều mà ông Phúc và các học trò không hề mong muốn đã xảy ra ở phút 87. Từ điểm đá phạt chếch bên cánh phải, đội trưởng Chan Wan Ho băng vào bật cao đánh đầu đưa bóng vào góc xa làm bó tay thủ thành Bửu Ngọc, đưa ĐT Hong Kong dẫn trước 1-0. 

Ở những phút ít ỏi còn lại, dù rất nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng ĐT Việt Nam vẫn không thể đảo ngược được tình thế, chấp nhận rời sân Mongkok với hai bàn tay trắng.

Đội hình ra sân

Hong Kong: Hung Fai; Chi Ho, Kin Fung, Waiho, Huang Yang, King Pong, Ka Wai, Siu Kei, Pei Tak, McKee Anthony, Wai Lim 

Việt Nam: Bửu Ngọc; Văn Hoàn, Michal Nguyễn, Gia Từ, Văn Phong, Văn Quyết, Tấn Tài, Thành Lương, Nguyên Sa, Mạnh Dũng, Hồng Quân.