Báo An ninh Thủ đô gặp mặt cộng tác viên xuân Quý Tỵ:

Chân tình và xúc động

ANTĐ - Sau mấy tuần Hà Nội rét đậm, buổi gặp mặt cộng tác viên của Báo An ninh Thủ đô sáng 23-1 đã diễn ra trong một ngày chan hòa ánh nắng. Mỗi năm một lần, cuộc gặp mặt là dịp để những cộng tác viên thân thiết, những người bạn của Báo có dịp gặp nhau, chuyện trò… Những cái bắt tay thật chặt, những nụ cười, đã làm ấm thêm tình người nồng nàn. 

Phút hàn huyên của Giáo sư Nguyễn Lân Dũng và 

Họa sỹ Phạm Công Thành những cộng tác viên lâu năm của Báo ANTĐ

Trong năm 2012, cùng với khó khăn chung của nền kinh tế, Báo An ninh Thủ đô cũng gặp không ít áp lực. Song, được sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Biên tập, An ninh Thủ đô vẫn là một trong những tờ báo được bạn đọc tin cậy và yêu mến. Năm 2012 cũng là một năm ghi dấu nhiều sự đổi mới cả về chất lượng nội dung trên báo giấy, trên trang điện tử và cả chương trình truyền hình ATV.  Bên cạnh đó, các hoạt động tình nghĩa của Báo vẫn tiếp tục được duy trì và phát triển. Trong không khí chân tình, cởi mở, Đại tá Đào Lê Bình, Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô đã thay mặt toàn thể CBCS Báo ANTĐ, gửi lời tri ân đến cộng tác viên, những người đã có những đóng góp, đem lại sự thành công, sự tin yêu của bạn đọc dành cho Báo trong suốt nhiều năm qua. Đại tá Đào Lê Bình nhấn mạnh: “Chính các bác, các anh, các chị đã làm nên sức sống của tờ An ninh Thủ đô. Và điều đáng quý nhất là trong buổi gặp mặt này có những người đã cộng tác với Báo An ninh Thủ đô từ hơn 30 năm nay và cũng có người mới là lần đầu tiên”...

Hài lòng và xúc động - đó là cảm nhận chung của các cộng tác viên đến tham dự buổi lễ. Sự hài lòng ấy đến từ thái độ niềm nở, cử chỉ ân cần đón tiếp của Ban Biên tập Báo An ninh Thủ đô, các cán bộ, nhân viên của báo. Nhiều lần tham dự các buổi gặp mặt, nhà văn Ma Văn Kháng tâm sự, điều mà ông thấy ấm áp nhất là tình cảm giữa An ninh Thủ đô và cộng tác viên, tình cảm của cộng tác viên dành cho tờ báo của Công an thành phố Hà Nội. Tuy rất bận nhưng nhà văn Ma Văn Kháng vẫn thu xếp công việc để có mặt. Bởi, nếu không đến, ông thấy tiếc vì không được gặp lại những gương mặt thân quen của bạn bè, các nhà văn, nhà thơ lớn và tên tuổi của cả nước... Nhà văn cũng cho biết thêm, buổi gặp mặt cộng tác viên của Báo An ninh Thủ đô đã trở thành ngày hội của văn nghệ sỹ trí thức và những người làm báo. 

Những người bạn đến từ Đại sứ quán Nam Phi tới chung vui

Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn, một nhà thơ nữ rất nổi tiếng với bài thơ “Hương thầm” lại thấy ấn tượng với cách tổ chức trang trọng nhưng đầm ấm không khí thân mật của buổi gặp mặt. Trong muôn vàn những nụ cười, nhà văn Đỗ Chu lại có phần bùi ngùi bởi “Tôi chờ đợi buổi họp mặt này để được gặp lại một vài gương mặt quen thuộc nhưng năm nay lại không đến vì tuổi đã cao, sức đã yếu”. Tuy vậy, nhà văn vẫn gửi lời chúc mừng tới tất cả các đồng chí lãnh đạo và phóng viên trong tòa soạn: “An ninh Thủ đô đã đi qua một năm với những khó khăn và thử thách. Nhưng cùng với Thủ đô, tờ báo vẫn giữ được thương hiệu đã có từ nhiều năm nay”- nhà văn Đỗ Chu chia sẻ.