Chặn đứng tương lai

ANTĐ - Dư luận lại được phen “dậy sóng” trước “scandal” cô người mẫu 9X gốc Tây Ban Nha - Andrea bị “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” ngay giữa phố. Sự việc xảy ra vào tối 11-9 trước sự chứng kiến của nhiều người qua đường và lập tức cảnh tượng này được một bạn trẻ chụp lại rồi tung lên mạng Internet. 

Người đánh Andrea không ai khác chính là bạn trai mới của cô - một gương mặt cũng không xa lạ gì trong giới trẻ - anh chàng Rapper mới nổi Yanbi. Vụ xô xát của hai người nổi tiếng này khiến nhiều người không khỏi xót xa song xấu hổ và nổi giận nhiều hơn. Xót xa bởi dù là văn hóa phương Đông hay phương Tây thì việc đánh đập phụ nữ là điều không thể chấp nhận. Còn xấu hổ và nổi giận bởi ở vị trí người của công chúng, Andrea không biết giữ gìn hình ảnh cho mình mà ngược lại, từ ngày gia nhập showbiz Việt, cô nàng mẫu Tây này luôn xuất hiện với những “scandal” đầy tai tiếng mà vụ việc bị đánh vừa rồi chỉ là giọt nước tràn ly làm nhiều người thất vọng. 

Sẽ chẳng có gì mới mẻ nếu nhắc đến Andrea kèm theo những tấm hình chụp cảnh khoe thân, những phát ngôn gây “sốc” hay những mối tình chớp nhoáng với không ít anh bạn “hotboy” cùng trang lứa. Ở tuổi 18, Andrea luôn được ưu ái giữ vị trí “vơ đét” trên sàn diễn thời trang, được nhiều bạn trẻ hâm mộ vì vẻ xinh đẹp và sự tự tin nhưng thay vì tập trung vào việc học tập hay phát triển sự nghiệp thì cô nàng mẫu Tây này lại không ngừng gây “bão” scandal. Trang nhật ký cá nhân trên mạng của Andrea tràn ngập những hình ảnh chụp tại các quán bar, vũ trường từ Nam đến Bắc.

Cô nàng mẫu Tây dường như đang cổ súy cho lối sống rất buông thả và vô trách nhiệm, như chính cô hồn nhiên thổ lộ: “Rất dễ hài lòng và thỏa mãn với sự nhẹ nhàng bản năng, cái kiểu hài lòng… đần độn”, rằng “em sở hữu cuộc đời của em, em có thể làm bất kỳ điều gì với nó, kể cả hủy hoại nó” (?!). Trong dịp sinh nhật của mình, cô nàng từng vô tư thể hiện tình cảm với bạn trai rằng: “tao yêu mày” và được đáp lại bằng chiếc bánh sinh nhật có dòng chữ: “Tao yêu mày lắm, con điên” (?!). Đáng buồn là nhiều bạn trẻ lại tỏ ra thích thú và a dua theo lối sống này của Andrea, chỉ đơn giản bởi họ là “fan” hâm mộ của cô, mà đã là “fan” thì việc thần tượng hóa những việc tầm thường cũng là… chuyện bình thường! 

Là người nổi tiếng, sự xuống dốc không phanh về lối sống của Andrea vô tình kéo theo nhiều bạn trẻ “trượt” theo, cổ súy cho một lối sống buông thả. Trước mắt Andrea là cả một tương lai dài và đã đến lúc dư luận cần nghiêm khắc với cô, các nhà tổ chức sự kiện cũng cần phải xem xét lại việc mời cô xuất hiện trên sàn diễn hay quảng bá cho các sản phẩm của mình để “showbiz” không còn là cái chợ đầy rẫy kẻ hư!