Trung Quốc:

Chấn động vì bệnh viện tắc trách, suýt hỏa táng 2 trẻ em còn sống

ANTĐ - Theo thông tin của hãng thông tấn Nga ITAR-TASS, một bé trai 9 tháng tuổi ở Quảng Đông đươc chứng nhận là đã chết, đột nhiên sống lại ngay trước khi được đưa vào làm lễ hỏa thiêu. 

Đây là lần thứ hai trong hơn 2 tháng vừa qua, Trung Quốc may mắn tránh được việc hỏa táng trẻ đang còn sống. Tháng 11-2013, đã có thông tin đưa về việc một bé trai sơ sinh được cho là đã chết, chợt sống lại ngay trong phòng hỏa thiêu và cất tiếng khóc. Bé trai chưa đầy một tháng tuổi đã bị các nhân viên của một bệnh viện ở tỉnh An Huy, Trung Quốc, chứng nhận tử vong.

Hãng thông tấn Nga ITAR-TASS cho biết, vài ngày trước, cũng ở Trung Quốc, lại một bé trai nữa 9 tháng tuổi thiếu chút nữa đã bị thiêu sống. Cậu bé này cũng được công nhận là đã chết, bệnh viện đã làm giấy chứng tử, thi thể của cậu đã được chuẩn bị hỏa táng thì cậu chợt sống lại.

Trong lễ vĩnh biệt, đứa bé chợt đụng đậy và chạm đến tay người dì của mình đang đứng cạnh đó, ITAR-TASS thông báo kèm trích dẫn của các phương tiện truyền thông Trung Quốc. Chắc chắn là cha mẹ và người thân của cậu sẽ không bao giờ quên cảm giác vui sướng đến thế, vì các bác sĩ của bệnh viện Quảng Đông đã tuyên bố là bé đã chết.

Cậu bé sơ sinh ở tỉnh An Huy thì không được may mắn như thế vì chỉ mấy ngày sau khi “sống lại”. thì cậu đã chết thực sự, vì mới sinh ra mà không được chăm sóc kịp thời, dẫn đến không còn khả năng cứu sống.

Bệnh viện nhi tỉnh An Huy - Trung Quốc


Ngày 20-11-2013, phương tiện truyền thông Trung Quốc tới tấp đưa tin về một cậu bé sơ sinh ở được bệnh viện nhi tỉnh An Huy xác định là đã chết ngày 18-11-2013, mãi đến ngày 20-11-2013 mới đưa vào nhà tang lễ của bệnh viện chờ hỏa thiêu và đột nhiên cậu bé sống lại.

Tuy nhiên điều kỳ diệu diễn ra không được bao lâu, ngay chiều hôm sau (21-11) sức khỏe của cậu bé đã xấu đi trông thấy vì đã mấy ngày không được ăn uống, chăm sóc, thuốc men.

Bệnh viện này đã thành lập một nhóm chuyên gia để cứu sống cậu bé, nhưng sau mấy ngày không được chăm sóc cậu bé sơ sinh này đã mắc chứng viêm phổi và tổn thương não, đến trưa 22-11 cậu đã ra đi vĩnh viễn.

Ngay sau đó, Sở y tế An Huy đã vào cuộc điều tra và đã phát hiện hàng loạt sai phạm tại bệnh viện nhi tỉnh An Huy. Đồng thời Sở y tế đã kỷ luật và thu hồi giấy phép hành nghề của một nữ bác sĩ.