Cha mẹ giấu thi thể con trai trong nhà suốt 1 năm

ANTĐ -Cảnh sát thành phố Suita, tỉnh Osaka (Nhật Bản) vừa bắt giữ một người đàn ông 42 tuổi bị nghi ngờ đã giấu thi thể của đứa con trai sơ sinh trong nhà suốt 1 năm.

Người đàn ông này được xác định là Kensho Shirato, hiện đang thất nghiệp. Hôm 12-5-2016, cảnh sát đã tìm thấy thi thể cậu con trai của Shirato được đặt trong một hộp nhựa và bị giấu trong nhà.

Ảnh minh họa 

Vợ chồng Shirato có 9 người con và bé trai này là người con thứ 10. Vụ việc được đưa ra ánh sáng khi cảnh sát điều tra Shirato về tội ngược đãi cô con gái 16 tuổi hồi tháng 3-2016. Một giáo viên đã phát hiện các vết bầm tím trên người bé gái và thông báo với trung tâm bảo vệ trẻ em địa phương. Cảnh sát cho biết, Shirato cũng đã đánh đập khiến con gái bị gãy mũi.

Theo lời khai của vợ Shirato, con trai của họ nhất định không chịu bú sữa và tử vong sau khi sinh vài ngày. Thi thể của cậu bé được bọc trong một chiếc chăn và bị giấu trong hộp nhựa.