TP.HCM

Cha dượng phóng hỏa đốt con riêng của vợ hờ

ANTĐ - Những lần Hắng đến nhà vợ hờ đều bị con trai riêng của bà này xua đuổi. Đem lòng thù tức, Hắng đem xăng phóng hỏa đốt "kẻ thù".

TAND tối cao tại TP.HCM  đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án 14 năm tù đối với Bùi Văn Hắng (SN 1944, ngụ huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) về tội “giết người” trong phiên tòa diễn ra theo trình tự phúc phẩm mới đây.

Bị cáo Bùi Văn Hắng

Theo hồ sơ vụ án, sau khi vợ chết,  Hắng sống chung như vợ chồng bới bà Phạm Thị M (SN 1957, ngụ thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp). Bà M cũng là  phụ nữ góa chồng, sống cùng nhà với con ruột là Võ Văn C (SN 1986). Trong quá trình chung sống tại nhà bà M, giữa Hắng và C thường xảy ra xích mích.

Đến năm 2012, bà M lên TP.HCM làm thuê và đòi chia tay với Hắng. Khoảng tháng 8/2013, Hắng không sống ở nhà bà M nữa mà về sống chung với con ruột mình ở huyện Tân Hồng. Thỉnh thoảng, Hắng có đến nhà bà M nhưng mỗi lần đến đều bị C xua đuổi nên Hắng nảy sinh ý định dùng xăng đốt C để trả thù.

Trưa 14/2/2014, Hắng đi mua 5 ngàn đồng xăng đựng trong chai nhựa. Đến khoảng 21h30 cùng ngày, Hắng mang theo chai xăng trên đạp xe đạp đến nhà C. Do trời tối, Hắng đứng ở cửa sau nhà thấy loáng thoáng có một cái mùng trắng giăng tại nhà bếp. Biết đây là nơi C thường ngủ nên Hắng tưới chai xăng lên nóc mùng ròi bật lửa phóng hỏa đốt C.

Bị đốt, anh C tỉnh dậy tri hô. Lúc này bà M và anh ruột của C đang ngủ ở nhà trước bật dậy tri hô mọi người đến cùng dập lửa đưa C đi bệnh viện cấp cứu. Riêng Hắng sau khi phóng hỏa đốt C xong, bỏ về nhà mình ở huyện Tân Hồng. May mắn anh C được cứu sống và bị thương tật 73% (xếp loại thương tật tạm thời). Hắng cũng bị bắt tạm giam sau đó.

Ngoài trách nhiệm hình sự trên, Hắng còn bị tòa tuyên buộc phải bồi thường chi phí điều trị cho bị hại tổng cộng gần 200 triệu đồng.