Cha dượng độc ác, đạp chết cháu bé 3 tuổi vì không chịu ngủ

ANTĐ -Tàu Sunrise 689 Việt Nam bị cướp biển; Kẻ đạp chết cháu gái 3 tuổi lĩnh án 20 năm tù; Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế TPHCM giải trình phát biểu về đấu thầu thuốc; Sinh viên Nhật Bản dễ dàng đánh bại đội tuyển quốc gia Việt Nam; Khởi tố "ôsin" trộm tiền tỉ của gia chủ… 
Bản tin phát thanh ngày 9-10.

Kẻ đạp chết cháu gái 3 tuổi lĩnh án 20 năm tù

Ngày 8-10, bị cáo Lê Đức Anh (25 tuổi) ở huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng) đã rút kháng khi bị Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đưa ra xét xử lưu động.

Cha dượng độc ác, đạp chết cháu bé 3 tuổi vì không chịu ngủ ảnh 1
Phiên tòa xét xử lưu động đối tượng Đức Anh

Theo bản án sơ thẩm, Đức Anh với bị hại Nguyễn Thị Xuân Mai (3 tuổi, đã chết) có quan hệ dượng cháu. Đêm 30-12-2013, đối tượng muốn quan hệ với vợ nhưng bé Mai không chịu ngủ khiến anh ta bực bội, đạp vào bụng cháu bé văng ra khỏi giường, khiến cháu bé bị chấn thương kín ở ngực, bụng, sung huyết, phù phổi cấp, dẫn đến tử vong.

Bị cáo Lê Đức Anh chấp nhận bản án 20 năm tù về tội Giết người do TAND tỉnh Sóc Trăng phạt ngày 18-7.

Tàu Sunrise 689 Việt Nam bị cướp biển

Sáng 9-10, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn cho biết, sau khi có thông tin về tàu Sunrise 689, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã điều 2 tàu Cảnh sát biển vùng 4 lập tức lên đường cứu hộ vào sáng nay, dự kiến 12 giờ trưa nay gặp tàu Sunrise 689.

Cha dượng độc ác, đạp chết cháu bé 3 tuổi vì không chịu ngủ ảnh 2
Tình trạng cướp tàu chở dầu đang diễn ra ngày một tăng trên vùng biển Đông Nam Á

Theo Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, đến 6 giờ sáng nay 9-10, nhận được thông tin từ chủ tàu và Đài thông tin duyên hải TP Hồ Chí Minh, tàu Sunrise 689 bị cướp biển tấn công, lấy hết dầu, phá hủy hết thiết bị thông tin liên lạc, trên tàu có 2 thuyền viên bị thương.

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế TPHCM giải trình phát biểu về đấu thầu thuốc

Chánh văn phòng Bộ Y tế vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM đề nghị UBND TP chỉ đạo Sở Y tế TP.HCM báo cáo và giải trình các nội dung phát biểu về đấu thầu thuốc.

Theo Bộ Y tế, vừa qua các báo liên tục đăng tải thông tin do Phó giám đốc Sở Y tế TP Phạm Khánh Phong Lan phát biểu về đấu thầu thuốc, nhập khẩu thuốc nhưng nội dung phát biểu không chính xác, không phù hợp với các quy định hiện nay về đấu thầu, nhập khẩu thuốc.

Bộ Y tế cho rằng chất lượng thuốc và đấu thầu thuốc vào bệnh viện đều có quy trình, quy định rõ, việc bà Lan phát biểu là ảnh hưởng tới uy tín và công tác quản lý của ngành Y tế, trong đó có cả uy tín của Sở Y tế TP.HCM và công tác đấu thầu thuốc.

Đội Sinh viên Nhật Bản dễ dàng đánh bại đội tuyển quốc gia Việt Nam

Đội tuyển quốc gia Việt Nam vừa phải nhận trận thua 1-3 trước đối thủ Sinh viên Nhật Bản trong trận đấu diễn ra chiều qua (8-10) tại Osaka, Nhật Bản.

Đối thủ của tuyển Việt Nam ở trận đấu này có lực lượng rất mạnh và đồng đều. Đội hình của họ có những người vừa tham dự ASIAD 17 và chuẩn bị ký hợp đồng chuyên nghiệp tại J-League. Với lợi thế sân nhà, các cầu thủ đội Sinh viên Nhật Bản đã gây rất nhiều khó khăn cho đội tuyển Việt Nam.

Sự áp đảo của đối thủ được thể hiện ngay ở phút 11 khi tiền đạo Sinh viên Nhật Bản băng xuống phá bẫy việt vị, dứt điểm quyết đoán mở tỷ số. Bảy phút sau, tới lượt tuyển Việt Nam có câu trả lời với cú sút khá tốt của Công Vinh.

Đến phút 38, cách biệt được nhân đôi cho Sinh viên Nhật Bản. Tỷ số được ấn định ở phút 50 cho đội chủ nhà sau một tình huống phòng ngự khu vực không tốt của tuyển Việt Nam.

Khởi tố "ôsin" trộm tiền tỉ của gia chủ

Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Đoàn Thị Cúc (38 tuổi, quê Quảng Ngãi) về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Cúc

Theo hồ sơ ban đầu, với thủ đoạn làm giả giấy CMND mang tên người khác, Cúc xin làm “ôsin” thông qua trung tâm giới thiệu việc làm ở các quận, huyện rồi chờ gia chủ sơ hở để ra tay trộm tài sản.

Ngày 21-3-2014, Cúc đã lấy trộm của một gia đình ở Tây Ninh một xe tay ga hiệu Vision, hai máy tính xách tay, một dây chuyền vàng, một máy chụp ảnh, một máy đọc sách cùng tiền mặt gồm 400 USD, 900 euro và 2 triệu đồng (tổng trị giá tài sản là 800 triệu đồng), và bị Công an bắt giữ.