Cay cú vì phải nhận thẻ đỏ, một cầu thủ trẻ rút súng bắn chết trọng tài

ANTĐ - Một trọng tài đã bị sát hại ngay trên sân sau khi rút thẻ đỏ phạt cầu thủ ở Argentina. 

Trọng tài 48 tuổi Cesar Flores đã bị kẻ tấn công bắn 3 phát vào đầu, cổ và ngực. Ông thiệt mạng ngay trên sân.
Một cầu thủ cũng bị bắn vào ngực nhưng may mắn sống sót. Nạn nhân là cầu thủ 25 tuổi, Walter Zarate, người đang hồi phục tốt trong bệnh viện.

Cay cú vì phải nhận thẻ đỏ, một cầu thủ trẻ rút súng bắn chết trọng tài ảnh 1Vụ việc gây chấn động xảy ra ở bóng đá Argentina

Theo nhà chức trách, vụ trọng tài bị tấn công bằng súng xảy ra ở Campo de la Bribera, thủ phủ của tỉnh Cordoba, Argentina vào Chủ nhật (14-2). Kẻ tấn công (sau khi bị tước quyền thi đấu) đã chạy vào sân và rút khẩu súng ra từ ba lô bắn trọng tài trong lúc trận đấu vẫn diễn ra.

“Vụ việc xảy ra trong lúc trận đấu đang diễn ra” - người phát ngôn của cảnh sát nói với hãng tin Efe - “Chúng tôi không biết điều gì xảy ra với trọng tài nhưng cầu thủ trẻ đã cay cú vì phải nhận thẻ đỏ và chạy đi lấy súng bắn chết ông ấy”.