Cầu truyền hình “Mùa đoàn tụ 2021”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Là chủ đề chương trình đón Tết Tân Sửu 2021 sẽ được phát sóng kéo dài từ 22h15 đêm 30 Tết tới 1h sáng ngày mồng 1 Tết Tân Sửu.

Trải qua một năm nhiều biến động, mỗi người đều cảm nhận rõ hơn bao giờ hết giá trị của sự đoàn tụ mỗi dịp Tết đến Xuân về. Với ý nghĩa ấy, chương Tết Tân Sửu với chủ đề “Mùa đoàn tụ 2021” đã được VTV sản xuất để kịp phát sóng vào 22h15 đêm Giao thừa tới đây.

Đại diện êkip sản xuất chia sẻ, chương trình bao gồm ba phần: "Cội nguồn đất - nước", "Vươn lên từ đất, sinh sôi từ nước" và "Đất nước là nơi dân mình đoàn tụ". Xuyên suốt chương trình, khán giả sẽ được trở về. với những giá trị gắn kết truyền thống lâu đời của người dân Việt Nam. Đó là sự gắn bó giữa ba yếu tố “đất”, “nước” và “con người”. Nhà báo Đặng Diễm Quỳnh, Trưởng ban Thanh thiếu niên, Đài Truyền hình Việt Nam cho biết, chương trình được phát sóng trong khung giờ đêm Giao thừa, có nhiều thế hệ khán giả cùng xem, vì vậy êkip sản xuất hướng tới chủ đề gia đình để ông bà, cha mẹ, con cháu tìm được những điều giá trị cho chính mình. Ở đó, mỗi câu chuyện đều chứa đựng cảm xúc riêng, có chuyện của hôm qua, hôm nay, có khi lấp lánh niềm vui song cũng có lúc sẽ khiến khán giả xúc động nghẹn ngào.

Cũng theo nhà báo Đặng Diễm Quỳnh, khách mời của chương trình đều được chọn lựa gắn với hình ảnh "đoàn tụ". Đó là những cuộc hội ngộ đầy cảm động của các thế hệ trí thức Việt, tri ân thầy cô và mái trường xưa; các cựu học sinh trường Bưởi, Quốc học Huế và Petrus Ký của 70-80 năm trước nay gặp lại nhau. Trong đó có những cựu học sinh đã ở bước vào tuổi xưa nay hiếm như: ông Đặng Văn Việt năm nay 102 tuổi, nhà báo Phạm Khắc Lãm và đạo diễn Xuân Phượng đều 92 tuổi.

Bên cạnh đó còn các gương mặt cựu học sinh quen thuộc của trường Bưởi – Chu Văn An như: nhà sử học Dương Trung Quốc, NSƯT Đức Trung…Đặc biệt là cuộc đoàn tụ đặc biệt của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và thầy giáo cũ - GS Lê Quang Vịnh sau 60 năm tại ngôi trường Petrus Ký. Cùng với đó là niềm vui dâng trào về hạt gạo Việt Nam của AHLĐ Hồ Quang Cua và thầy giáo của mình - GS Võ Tòng Xuân; những câu chuyện xúc động về gia đình GS Nguyễn Lân Dũng, GS Nguyễn Lân Hùng, PGS Nguyễn Lân Hiếu; GS.TS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, TS Lê Văn Tri...

Niềm khát khao đoàn tụ còn trào dâng qua câu chuyện của các gia đình nghệ sĩ Việt như: gia đình nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh - Anh Quân -Mỹ Linh - Mỹ Anh; gia đình NSƯT Hồ Thanh Hương - NSƯT Thanh Lam - Thiện Thanh; gia đình ca sĩ Cẩm Vân - Khắc Triệu; gia đình nhạc sĩ Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang - Lưu Thiên Hương; gia đình ca sĩ Khánh Linh; gia đình ca sĩ Tấn Minh... Trong năm qua, gia đình của ca sĩ Cẩm Vân đã phải xa nhau 6 tháng do dịch bệnh Covid-19, tới khi gặp nhau, hai vợ chồng còn không dám lại gần nhau vì nỗi âu lo cách ly.

Cũng chung cảm xúc khắc khoải ấy, NSND Lê Khanh chia sẻ, Tết năm nay, cô em gái Lê Vy không về được Việt Nam nên cả gia đình đều rất nhớ thương. NSƯT Lê Mai cũng bày tỏ nỗi lòng của người mẹ khi ước mong lớn nhất là con cái khỏe mạnh, được về nhà sau bao ngày xa cách. Hạnh phúc của mỗi gia đình trong ngày Tết là được sum vầy bên nhau, song nhiều nhà khó thực hiện trong diễn biến dịch bệnh phức tạp...NSƯT Hồng Ánh chia sẻ, cuộc hội ngộ này cho mình thêm động lực, thêm yêu công việc đang làm và muốn cống hiến nhiều hơn nữa.

Bên cạnh đó, chương trình “Mùa đoàn tụ 2021”còn mang tới những chuyến hành trình đáng nhớ, khắc ghi trong lòng mỗi nghệ sĩ tham gia. Đó là câu chuyện về dự án "Nát giỏ còn bờ tre" thổi hồn Việt trong những tác phẩm mang đậm chất làng quê của họa sĩ Trung Nghĩa, truyền cảm hứng cho chính ê kíp thực hiện chương trình. Đó còn là câu chuyện của Rapper Rica cùng ca sĩ Hồng Duyên tới Huế thực hiện MV “Mười thương - Rap Huế”.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn tham gia trồng rừng ở Hà Giang với câu chuyện đầy cảm xúc: "Lần đầu tiên Hà Anh Tuấn tới Hà Giang, được gặp những người trẻ đến đây không mưu cầu gì ngoài tình yêu dành cho quê hương đất nước và gắn bó với nơi này mãi mãi. Mỗi người sinh ra với một nhiệm vụ khác nhau, theo đuổi những giấc mơ khác nhau và gặp nhau ở tình yêu đất nước. Đứng ở Hà Giang, Hà Anh Tuấn không nghĩ mình thích vùng đất này đến vậy, Hà Giang đẹp và linh thiêng như thế này. Thế nên các bạn trẻ hãy đứng lên vác ba lô và đi tới những vùng đất mà chúng ta còn chịu ơn". Cũng tại nơi địa đầu tổ quốc, ca sĩ Hà Anh Tuấn thể hiện ca khúc “Một rừng cây, một đời người” đầy diết da cảm xúc trong tiếng sáo Mèo của nghệ sĩ Hoàng Anh và phần đệm guitar của nhạc sĩ Thanh Phương.

Chương trình “Mùa đoàn tụ 2021”được đặt trong không gian sân khấu 360 độ mang dáng dấp tổ chim - biểu tượng cho sự sum vầy đoàn tụ. Ở đó, những câu chuyện gắn với “đất”, “nước”, “con người” sẽ được kể và trình diễn trong một không gian độc đáo, mới lạ của nghệ thuật sắp đặt với chất liệu là tre, rơm, lá. Những thứ hết sức gần gũi với đời sống, gắn bó với xóm làng, cội rễ gốc tích của người Việt mang lại cảm giác ấp áp đặc biệt trong đêm giao thừa. Bên cạnh nội dung sâu sắc, chắt lọc, ê kíp thực hiện chú trọng ngôn ngữ hình ảnh, tạo ấn tượng về thị giác để chương trình vừa có chiều sâu, sự lắng đọng, vừa chứa yếu tố hiện đại. Năm nay, nhóm sản xuất sử dụng công nghệ AR vào các kỹ xảo khiến trường quay trở nên khác biệt hơn, xanh tươi, gần gũi với thiên nhiên và cuộc sống.

Trong không khí hân hoan chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIII kết thúc thành công, cùng mạch đoàn tụ thiêng liêng, êkíp sản xuất cũng đã thực hiện MV “Chào cờ” tại Cột cờ Hà Nội với sự tham gia của dàn hợp xướng thiếu nhi Bắc –Trung - Nam và nhiều thế hệ, tạo nên những nốt nhạc tự hào, linh thiêng, ấm áp và hi vọng ở phần cuối chương trình.