Cầu thủ Việt lo cho tương lai

ANTĐ - Mùa giải 2013 kết thúc cũng là thời điểm nhiều cầu thủ nội bắt đầu lo cho sự nghiệp của mình có thể bị đứt đoạn.

Nhiều cầu thủ XM.XT.SG (phải) không biết tương lai về đâu

Sáng qua 18-9, nhiều cầu thủ Xi măng Xuân Thành Sài Gòn (XM.XT.SG) đã kéo đến trụ sở của CLB ở sân Thống Nhất (TP.HCM) để đề nghị lãnh đạo làm rõ tương lai của mình. Trong đó, đặc biệt phải kể tới nhiều cầu thủ nội có tiếng như Long Giang, Trọng Phú, Nhật Tân, Minh Nhựt… Nỗi lo lắng về tương lai của họ bắt đầu kể từ lúc XM.XT.SG bị phạt đánh tụt xuống hạng Ba khi mùa giải cũ kết thúc, và lên tới đỉnh điểm khi đây đang là lúc mà các đội bóng ở V-League rập rịch chuẩn bị cho mùa bóng mới. Lương chưa được thanh toán, trong khi hợp đồng cũ còn vướng mắc nên ngay cả việc muốn chuyển đến đội bóng khác cũng là quá khó với họ lúc này.

Nguyện vọng lớn nhất của các cầu thủ trên lúc này không còn là đòi lại khoản lương CLB nợ, mà họ mong muốn lãnh đạo đội bóng sớm thanh lý hợp đồng để có thể tìm việc ở đội bóng khác. Tuy nhiên, ngay cả điều này cũng đã khiến họ vất vả và bở hơi tai. Do chủ tịch CLB Nguyễn Xuân Thủy vẫn đang giữ sự im lặng kể từ sau scandal tuyên bố giải tán đội bóng, nên những lá đơn từ các cầu thủ vẫn chỉ được HLV Trần Tiến Đại tiếp nhận và “hứa” sẽ gửi lên cấp trên. Tất nhiên, việc ông Đại có gửi hay không và bao giờ gửi thì chưa biết. Chỉ có các cầu thủ là chịu thiệt thòi vì lúc này và họ vẫn hoàn toàn mơ hồ về tương lai của mình. Nếu như Phan Văn Tài Em đang được ĐT.LA liên hệ để tái ngộ trong màu áo đội bóng cũ này, thì Long Giang, Trọng Phú… cũng đang được một số đội bóng liên hệ. Có điều, họ không thể đồng ý vì sợ phạm luật, đơn giản bởi hợp đồng của họ với XM.XT.SG vẫn còn hiệu lực. “Chúng tôi chỉ muốn lãnh đạo đội bóng giải quyết xong sớm vấn đề hợp đồng. Thà chịu thiệt một chút cũng được chứ nếu thế này thì tương lai của tôi và nhiều cầu thủ khác bị ảnh hưởng rất nhiều”, trung vệ Long Giang chia sẻ.

Với những gì đang xảy ra, người ta cho rằng có thể các cầu thủ XM.XT.SG sẽ rơi vào tình cảnh thất nghiệp, và phải làm nghề khác để mưu sinh, giống với trường hợp của CLB bóng đá Hà Nội hay N.SG trước đó sau khi tuyên bố giải thể. Chuyện  “thanh lý hợp đồng” sau khi CLB bị giải tán, tưởng nhỏ, nhưng lại khó khăn và nặng nề đến mức vô lý như vậy có lẽ chỉ có ở Việt Nam.