Cầu thủ từ Tây Ban Nha ồ ạt cập bến nước Anh

ANTĐ - Bóng đá Anh được đánh giá cao về tốc độ và kể cả những cú “va chạm“, nhưng khi tất cả cùng như vậy, cuộc chơi thiếu đi những nét cá tính đặc sắc. Nhờ lối chơi kỹ thuật và sự sáng tạo, những Yaya Toure, David Silva, Juan Mata và Michu đều tạo ra dấu ấn đậm nét ở Manchester City, Chelsea và Swansea.

Tottenham chuẩn bị hoàn tất hợp đồng với tiền đạo Roberto Soldado

Mùa Hè 2013 trở nên đặc biệt hơn nhiều, bởi không chỉ các cầu thủ mà 2 trong số những HLV hàng đầu cũng rời La Liga để đến Premier League. Tất nhiên, Jose Mourinho đã quá quen thuộc với bóng đá Anh nhưng sự có mặt của ông ở Chelsea sẽ lấp đi rất nhiều sự trống vắng mà Sir Alex Ferguson để lại sau quyết định nghỉ hưu. 

Trong khi đó, Manuel Pellegrini đến với Manchester City sau những dấu ấn ở Malaga gần đây, hay trước đó là Villarreal và Real Madrid. HLV người Chile không đến Anh một mình mà kéo theo 2 trong số những cầu thủ xuất sắc nhất của CLB Sevilla là Jesus Navas và Alvaro Negredo.

Liverpool cũng có 2 tân binh đến từ Tây Ban Nha là Luis Alberto (Sevilla), Iago Aspas (Celta Vigo), nhưng Swansea mới là đội tiếp tục ghi dấu ấn. Sau HLV Michael Laudrup, tiền đạo Michu và tiền vệ Jonathan De Guzman ở mùa giải trước, mùa Hè này, họ tiếp tục bổ sung 3 gương mặt đã chinh chiến ở Liga là Jose Canas, Alejandro Pozuelo (Betis), Jordi Amat (Espanyol). 

Cũng chính vì thành tích của Swansea mùa trước – vô địch Capital One Cup, đã tạo ra một hiệu ứng mạnh mẽ trong các CLB vừa và nhỏ ở giải Ngoại hạng Anh về xu hướng dùng các “sản phẩm” từ La Liga. Aston Villa có Antonio Luna (từ Sevilla), Crystal Palace có Jose Campana (Sevilla), Everton có Gerard Deulofeu (Barcelona), Joel Robles (Atletico Madrid), Fulham có Fernando Amorebieta (Athletic Bilbao), Southampton có Marc Muniesa (Barcelona), West Ham có Adrian (Betis) và sắp tới sẽ là Soldado ở Tottenham.