Cầu thủ CLB Dallas Cowboys bị bắt vì tội ngộ sát

ANTĐ -  Chỉ 1 tuần, sau vụ giết bạn gái, rồi cầm súng tự sát của cầu thủ đội bóng bầu dục Kansas City Chiefs, Jovan Belcher, một lần nữa làng thể thao Mỹ nói chung và môn bóng bầu dục xứ cờ hoa nói riêng lại đón nhận thông tin gây sốc: Josh Brent – cầu thủ phòng ngự của CLB bóng bầu dục Dallas Cowboys đã bị bắt vì tội ngộ sát.

Theo thông tin đăng tải trên tờ Abc New, Josh Brent đã bị cảnh sát bắt giam để điều tra vì tội danh ngộ sát sau khi anh này gây tai nạn xe hơi dẫn đến cái chết của người đồng đội Jerry Brown Jr.

Theo phát ngôn viên của Sở cảnh sát thành phố Irving, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 2 giờ sáng ngày 8/12 tại ngoại ô thành phố Dallas. Sau cuộc nhậu thâu đêm với các đồng đội tại một hộp đêm, cầu thủ bóng bầu dục của đội Dallas Cowboys đã trở người đồng đội của mình là Jerry Brown trên chiếc xe Mercedes trong tình trạng say rượu.

“Con ma men” đã khiến Josh Brent không làm chủ được tốc độ, anh vít ga vượt quá quy định cho phép, sau đó mất lái, chiếc xe đã lật nhiều vòng trước khi đâm vào lề đường và nằm ngang trên làn đường khác. Sau khi được thông báo, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường và thấy Josh Brent đang kéo Jerry Brown ra khỏi chiếc xe đang bốc cháy của mình. Brown đã được đưa đi cấp cứu nhưng anh đã chết ngay trên đường đưa đến bệnh viện.

Dựa trên kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của Josh Brent, cảnh sát đã bắt giữ anh vì tội lái xe trong tình trạng say rượu. Cầu thủ 24 tuổi này sẽ phải hầu tòa vì buộc tội ngộ sát. Nếu không bào chữa thành công, Josh Brent có thể phải “bóc lịch” 20 năm tù và phải nộp mức phạt 10.000 USD.

Đây không phải là lần đầu tiên, năm 2009, Josh Brent cũng từng bị bắt giam về tội uống rượu lái xe, anh từng bị giam 60 ngày, 2 năm quản chế, 200 giờ phục vụ cộng đồng và phạt 2.000 USD.