Cầu thủ bị treo giò ở V-League giúp V.Ninh Bình thắng tưng bừng ở AFC Cup

ANTĐ - Cầu thủ vừa bị treo giò 5 trận vì chơi thô bạo tại V-League - Đinh Văn Ta, vừa lập cú đúp để giúp V.Ninh Bình giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước CLB Yangon United (Myanmar) tại AFC Cup 2014.

17h chiều nay 12-3, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ tiếp đại diện của Myanmar - Yangon United trên sân Ninh Bình, trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 bảng G AFC Cup 2014. Trước trận, hai đội đều đang có cùng 3 điểm và kết quả cuộc đối đầu sẽ quyết định tới vị trí nhất bảng.

Quyết tâm chiến thắng được chủ nhà thể hiện ngay ở đầu trận, khi cho ra sân tới 5 "Tây" là Đinh Văn Ta, Sim Woon Sub, Voinea Petrisor, Tambwe Patiyo và Bryan Kavin.

Đinh Văn Ta chính là cầu thủ gây tai tiếng cho đội bóng cố đô, khi có pha song phi rạn xương sườn một cầu thủ ĐTLA ở một trận đấu tại V-League 2014. Hiện cầu thủ này vẫn đang phải chịu án treo giò 5 trận tại giải VĐQG Việt Nam.

Như một cách để lấy công chuộc tội, tiền vệ nhập tịch của V.Ninh Bình đã thi đấu đầy cố gắng tại đấu trường AFC Cup.

Đinh Văn Ta lập cú đúp, mang về chiến thắng cho V.Ninh Bình

Ở trận đấu chiều nay, chính Văn Ta là cầu thủ mang về bàn mở tỷ số cho V.Ninh Bình ngay phút 12. Tiếp đà hưng phấn từ đồng đội, Voinea Petrisor đánh đầu cận thành nâng tỉ số lên 2-0 cho đội chủ nhà ở phút 17. Đến phút 27, Yangon United có bàn gỡ 1-2 sau pha dứt điểm đẹp mắt của Cezar Augusto.

Phút 44, chủ nhà được hưởng 11m sau khi Lê Văn Thắng bị hậu vệ Yangon United phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng trách được giao cho Đinh Văn Ta và một lần nữa, cầu thủ nhập tịch này đã mang về niềm vui cho CĐV cố đô khi sút phạt thành công, nâng tỷ số 3-1.

Sớm dẫn cách biệt, V.Ninh Bình chủ động chơi chùng xuống. Đó là ký do để phút 88, Cezar ghi bàn gỡ 2-3 cho đội khách. Nhưng đó là tất cả mà đội bóng đến từ Myanmar làm được.

Chiến thắng 3-1 trước Yangon United giúp V.Ninh Bình vượt qua chính đối thủ để vươn lên dẫn đầu bảng G với 6 điểm. Như vậy tính tới thời điểm này, cả 2 đại diện của Việt Nam là Hà Nội T&T (bảng F) và V.Ninh Bình (bảng G) đều toàn thắng cả 2 lượt trận và chắc ngôi đầu bảng.