Cậu học trò người Việt đam mê toán

ANTĐ - Viên gạch đầu tiên mà cậu học sinh người Việt Nam hiện đang sinh sống, học tập tại Cộng hòa Czech Lê Anh Dũng đặt nền móng để nuôi dưỡng ước mơ trở thành nhà toán học chuyên nghiệp là tấm Huy chương Bạc kỳ thi Olympic Toán Quốc tế lần thứ 52 tại Hà Lan hồi tháng 7-2011. Trước đó, tháng 3-2011, Dũng đoạt giải nhất kỳ thi Olympic Toán lần thứ 60 tại Cộng hòa Czech.

Lê Anh Dũng nhận Giấy khen của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài

Giản dị và gần gũi là ấn tượng đầu tiên của tôi về Lê Anh Dũng. Mặc dù em đã ở nước ngoài nhiều năm, song cậu học trò đam mê toán học này lại rất lễ phép, chững chạc. Dũng chia sẻ: “Lần về nước này khác những lần trước. Em rất bất ngờ và cảm kích về sự quan tâm của mọi người đến thành tích học tập của em”.

Dũng cho biết, em từng là học sinh của trường Hà Nội - Amsterdam cho đến hết học kỳ 1 năm em học lớp 7. Sau thời gian nỗ lực khắc phục khó khăn về ngôn ngữ và sự hòa nhập khi chuyển sang sinh sống ở nước ngoài, nhờ có sự động viên của gia đình, Dũng thi vào trường chuyên Gymnazium Tachov ở thành phố nơi em sinh sống tại Cộng hòa Czech và theo học đến hiện tại. Dũng khiêm tốn: “Trường học của em hiện tại tương tự như trường chuyên ở Việt Nam, quy mô nhỏ, chưa có tiếng tăm lắm. Trường đã từng có người đoạt giải trong kỳ thi quốc tế, anh ấy cũng là người Việt Nam. Một mình em cũng không thể đạt được kết quả này mà nhờ có sự động viên, tạo điều kiện của bố mẹ, người thân, nhà trường”.

Dũng không ngần ngại chia sẻ ước mơ trở thành nhà toán học chuyên nghiệp, phân ngành toán học lý thuyết như Giáo sư Ngô Bảo Châu. Mỗi ngày, em dành 70% thời gian cho việc học, ít có thời gian dành cho các hoạt động thể thao, giải trí. Dũng nói: “Trước mắt, em đang cố gắng để vào được đại học Cambridge - Anh”. Hàng ngày, em vẫn lên mạng internet để giải toán và tìm hiểu kiến thức.

Không giấu nổi niềm tự hào, chị Hà Thị Thanh - dì ruột của Dũng vẫn còn nhớ những kỷ niệm ngày Dũng bé. Chị Thanh kể: “Dũng chăm học từ nhỏ. Hồi Dũng học lớp 1, chiều 30 Tết, tôi đến nhà chơi mà cháu vẫn cặm cụi học, dù chẳng ai thúc ép. Sau này, mỗi lần tôi đến chơi, cháu đều mang bài tập tiếng Anh ra hỏi”. Cũng theo chị Thanh, Dũng còn được thừa hưởng tố chất thông minh từ gia đình bên nội. Bố Dũng từng đỗ thủ khoa Đại học Giao thông Vận tải và đi du học tại Nga 7 năm, hiện nay đang sinh sống và làm việc tại Cộng hòa Czech. Chú ruột của Dũng cũng công tác trong ngành giáo dục.

Điểm đặc biệt là cậu bé này rất tự giác và càng tự lập trong mọi quyết định. “Bố mẹ em chỉ động viên em học tập, còn lựa chọn và học thế nào là tùy ở em, không có ai ép buộc” - Dũng chia sẻ.

Cậu học trò Lê Anh Dũng hiện vẫn mang quốc tịch Việt Nam. Dũng bảo em muốn được là người Việt vì “Em mong muốn được góp phần xây dựng đất nước, bằng cách này hay bằng cách khác”.

Biểu dương thành tích học tập của Lê Anh Dũng, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) đã tổ chức trao tặng Giấy khen cho thành tích học tập xuất sắc của em. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Đặng Thế Hùng cho hay: “Nhà nước rất quan tâm đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Mặc dù mang lại thành tích cho Cộng hòa Czech, nhưng em Lê Anh Dũng vẫn là niềm tự hào của đất nước, của gia đình và của cộng đồng người Việt Nam tại Czech. Tấm gương học tập của Lê Anh Dũng đáng để thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài học tập”.

Tin cùng chuyên mục