Câu chuyện bé gái suýt mất mạng vì nạn "săn người bạch tạng"

ANTĐ -Có lẽ cuộc đời của Margareth Khamis sẽ phẳng lặng như bao trẻ em da màu khác, nhưng căn bệnh bạch tạng và suy nghĩ cổ hủ, lạc hậu đã biến em thành một mục tiêu của nạn săn người kinh hoàng ở Tanzania.  

Margareth Khamis sinh ra  trong một ngôi làng nghèo ở miền bắc Tanzania. Cô bé 6 tuổi vừa phải trải qua một cú sốc khủng khiếp, đáng sợ đến mức cả trong những giấc ngủ em cũng phải run lên bần bật.

Vào một đêm không trăng tuần trước, một nhóm người bịt mặt đã xông vào nhà Khamis, bế thốc cô bé rồi chạy theo cửa sau lủi đi mất. Vụ bắt cóc đã gây xôn xao dân làng, cha mẹ Khamis, người thân điên cuồng tìm kiếm, ai cũng tuyệt vọng nghĩ đến một viễn cảnh tối tăm của Khamis. Họ tin rằng cái chết là điều không thể tránh khỏi, khi mà người bạch tạng như Khamis đang bị lùng sục, săn tìm ráo riết làm bùa may mắn.
Câu chuyện bé gái suýt mất mạng vì nạn "săn người bạch tạng" ảnh 1Khamis tại đồn cảnh sát sau khi được giải cứu

Đối với cha mẹ Khamis, con gái mất tích là một nỗi đau kinh hoàng nhưng chính họ cũng phải thừa nhận rằng chuyện này đã trở nên tương đối phổ biến ở Tanzania, một đất nước nghèo khó và còn đầy rẫy những người hành nghề bác sĩ phù thủy (wichdoctor).

Họ thường săn lùng những người bị bạch tạng, cắt trộm chân tay, ngâm thuốc bán làm bùa may mắn. Giá của một bàn chân, bàn tay người bạch tạng khoảng 4000USD, cả thân thể có thể lên đến 75.000USD.

Chính vì sức mạnh của đồng tiền, của lòng tham mù quáng đã khiến kẻ độc ác bắt cóc Khamis hành động liều lĩnh như vậy. Tuy nhiên, may mắn đã mỉm cười với cô bé 6 tuổi, sau khi cảnh sát địa phương phát hiện một người đàn ông đang rao bán một bé gái với số tiền lên đến hàng chục ngàn USD. Nếu người này thành công, có lẽ Khamis sẽ không thể được nhìn thấy một lần nữa.
Câu chuyện bé gái suýt mất mạng vì nạn "săn người bạch tạng" ảnh 2Một nạn nhân bạch tạng bị cắt trộm cánh tay bên phải

Sau khi nhận được thông tin, cảnh sát nhanh chóng thành lập một biệt đội, đóng giả khách hàng tiềm năng, giải cứu cô bé. Chỉ huy trưởng cảnh sát khu vực, ông Jume Bwire cho biết người đàn ông đã bị sập bẫy và nhanh chóng bị bắt giữ.

Điều đáng nói, thủ phạm 44 tuổi lại chính là người chú ruột của Khamis. Rất may, cô bé không bị thương gì và được đưa trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Trường hợp của Khamis là một trường hợp may mắn hiếm hoi trong hàng loạt các vụ án tương tự ở Tanzania. Trong 15 năm qua, đã có ít nhất 75 vụ giết người chặt xác, nhiều nạn nhân là trẻ em, phụ nữ bị cắt trộm tay chân, thậm chí bị giết chết rồi lấy xác ngâm rượu.

Trước tình hình đó, Liên Hợp Quốc đã đưa ra cảnh báo về nạn săn lùng người bạch tạng ở Tanzania, cũng như ở Malawi và Burundi. Hai quốc gia sát biên giới Tanzania cũng trở thành một điểm nóng về nạn “săn” người bạch tạng.
Câu chuyện bé gái suýt mất mạng vì nạn "săn người bạch tạng" ảnh 3Baraka, 6 tuổi cùng 5 trẻ em khác là nạn nhân của nạn săn người bạch tạng Tanzania đã được đưa sang bệnh viện Mỹ hỗ trợ lắp chân tay giả

Lo ngại ngày càng gia tăng khi Tanzania chuẩn bị bước vào một cuộc bầu cử, nhiều chính trị gia lắm tiền nhiều của mê tín, sẵn sàng chi hàng triệu đô la Mỹ mua may mắn từ chân tay người bạch tạng, để trúng cử.
Dù nhiều trẻ em bạch tạng đang được quân đội bảo vệ trong các khu nhà kín nhưng để chấm dứt được nạn săn người kinh hoàng này, quan trọng hơn cả là ý thức và quan niệm cổ hủ ở Tanzania cần phải được loại bỏ.