Cậu bé nặng 0,5 kg “chiến thắng” tử thần

ANTĐ - Mọi người gọi Cohan là đứa trè kỳ diệu, không thể tin được cậu bé vẫn còn sống, hơn thế nữa cậu còn sống hạnh phúc và khỏe mạnh như bây giờ.

Khi mang thai cậu con trai được 6 tháng, bà mẹ trẻ Alex Jones (21 tuổi) vô cùng đau khổ khi được thông báo con trai mình đã chết trong tử cung và cô phải phẫu thuật ngay để lấy đứa trẻ ra. Trái tim tan nát, nhưng Alex vẫn phải bình tĩnh. Cô đã nói với người thân hãy chuẩn bị sẵn sàng cho đám tang con trai mình.

Cohan khi vừa chào đời.

Tuy nhiên, điều bất ngờ mà tất cả mọi người đều không thể tin được là đứa bé vẫn thở và ngón chân của nó vẫn ngọ nguậy cử động khi sinh ra. Do sinh thiếu đến 3 tháng nên Cohan chỉ nặng khoảng 0.5 kg, sức khỏe rất yếu nhưng thật kỳ lạ là em vẫn còn sống. Khả năng sinh tồn của cậu bé này khiến cả đội ngũ y bác sĩ ở bệnh viện Singleton ở Swansea phải kinh ngạc và gọi Cohan là cậu bé kì diệu.

Giờ đây, Cohan đã tròn một tuổi và sống khỏe mạnh, hạnh phúc bên gia đình. Bà mẹ trẻ Alex chắc rằng không thể quên được khoảnh khắc đó: Khi cô mang thai cậu bé ở tuần thứ 24 thì đột nhiên bị vỡ ối.

Cô được đưa vào một đơn vị thai sản tại bệnh viện Charles Prince gần đó, và các bác sĩ đã thông báo cho cô tin dữ, họ không thể tìm thấy nhịp tim của thai nhi. Ngay lập tức, cô được chuyển đến bệnh viện Singleton ở Swansea, nơi cô đã sinh ra cậu bé một cách tự nhiên.

Bệnh viện Singleton ở Swansea

Nhưng do đẻ non quá nhiều ngày, nhịp tim của cậu bé vô cùng yếu ớt. Cậu đã được giữ lại bệnh viện để chăm sóc với chế độ đặc biệt trong vòng 5 tháng, được ăn qua đường truyền nhỏ giọt.

Cohan cùng mẹ và chị gái

Trong ngày sinh nhật của con trai, Alex hạnh phúc chia sẻ: "Tôi không tin được Cohan đang ở đây, trong vòng tay yêu thương của cả gia đình. Chúng tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến điều kỳ diệu này trước đó, thằng bé quá đặc biệt".