Cậu bé có chứng bệnh oái oăm

ANTĐ - Mùa hè là thời gian khó khăn nhất đối với cậu bé Hồ Phong Dịch, 12 tuổi vì đơn giản là em không thể toát mồ hôi.

“Dù đã đưa cháu đến đủ các bệnh viện có tiếng ở Thượng Hải và Bắc Kinh, không ai có thể điều trị cho căn bệnh hiếm gặp này”, chị Cao Lệ Quyên, mẹ của bé nói. Mùa hè ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, nhiệt độ thường lên hơn 35 độ C, nên để làm mát, em phải liên tục uống nước, đồng nghĩa với liên tục vào nhà vệ sinh. Do rối loạn về gene, cậu bé phải ở trong phòng có điều hòa suốt ngày lẫn đêm. Cứ khi nào mất điện là bố mẹ phải đưa em đến siêu thị gần nhà. Có lần chỉ đi ra nắng vài phút để lên taxi mà Hồ Phong Dịch gần ngất. Năm nay, gia đình này đã được điện lực địa phương xếp vào khách hàng VIP, tương đương bệnh viện để không bị cắt điện.

Chưa hết, Hồ còn mắc triệu chứng oái oăm khác là không biết đau. 3 năm trước, em bị tháo khớp ngón trỏ bàn tay phải. Do hiếu động, riêng tháng 7 này em phải vào viện 2 lần. Cả nhà trông vào đồng lương công nhân của bố với thu nhập 2.000 NDT, người mẹ muốn đi làm nhưng cũng không thể bỏ con không người trông nom vì cháu đã phải nghỉ học 3 năm nay vì bệnh. Bác sỹ điều trị cho em nói việc điều trị hiện thời chỉ là tạm thời lấp chỗ trống nhưng phải nói rằng bệnh nhi có lẽ đã không sống nổi nếu không có tình yêu và sự chăm sóc kỳ công của cha mẹ.