Nga:

Cất giấu thi thể của người chồng quá cố trong suốt 3 năm

ANTĐ - Một phụ nữ Nga cùng năm người con của mình đã cất giữ cơ thể người chồng ngay trong căn hộ của họ gần ba năm sau khi ông chết.
Các công tố viên tại khu trung tâm Yaroslavl cho biết người phụ nữ này có vẻ như là một người sùng đạo Kitô giáo và đã có tiền sử bệnh tâm thần. Bà ta đã rất hoảng loạn khi chồng mình không may qua đời vào năm 2009, nhưng bà khăng khăng tin rằng chồng mình sẽ "cải tử hoàn sinh". Và người ta đã phải mở một cuộc điều tra khi cơ thể của người chồng được tìm thấy trong một túi rác hồi tháng bảy.
Văn phòng công tố viên cho biết rằng người phụ nữ đã giữ thi thể của chồng mình nằm trên chiếc giường trong một căn phòng của căn hộ và yêu cầu các con của mình nói chuyện với thi thể của người chồng và cho thi thể ăn hàng ngày. Tuy nhiên văn phòng công tố viên cho biết, hai người con đã quyết định mang thi thể của người cha đem đi xử lý khi gia đình họ chuyển đến căn hộ khác.