Cặp tình nhân "osin" bắt cóc "cậu chủ" đòi chuộc 50 cây vàng

ANTĐ - Người giúp việc cùng người yêu của mình bắt cóc con của chủ nhà để đòi tiền chuộc lên đến 50 lượng vàng, vừa sa lưới pháp luật sau 4 ngày lẩn trốn cùng nhiều thủ đoạn khá tinh vi.

Ngày 10-9, vợ chồng anh Quách Văn Hải (SN 1979) và chị Lý Diệu Trân Châu (SN1982), ở quận 4 – TPHCM, hốt hoảng gọi điện thoại đến phòng trực ban của Cục Cảnh sát Hình sự phía Nam (C45B), Bộ Công an, để yêu cầu giúp đỡ, truy tìm cháu Quách Minh Hiển, đứa con mới sinh được 3 tháng rưỡi của họ, vừa bị bắt cóc.


“Ô sin” bắt cóc cậu chủ


Sau khi nhận được thông tin, Đại tá Nguyễn Tri Phương - Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45), Bộ Công an, nhận định hành vi của hai đối tượng này đặc biệt nghiêm trọng và chuyên nghiệp; trong khi nạn nhân còn quá nhỏ, rất nguy hiểm nếu không được chăm sóc tốt. Ngay lập tức, C45B lập tổ chuyên án, huy động gần như toàn bộ lực lượng sẵn có vào cuộc.

Qua trinh sát, truy xét nhanh, đến tối cùng ngày, C45B xác định 2 đối tượng thực hiện vụ bắt cóc là Võ Thị Thanh Thúy (SN 1982, ở huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu, bỏ nhà đi từ năm 13 tuổi) và Nguyễn Xuân Tâm, quê Bắc Ninh, ngụ quận 4 – TPHCM, là người tình của Thúy.


Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 10-9, sau khi cho cháu Hiển bú, chị Châu trao con cho Thúy rồi cùng chồng lên lầu dọn dẹp. Xong việc, khi xuống, chị Châu và chồng không thấy con và người giúp việc liền đi tìm khắp nơi. Lúc đó, một người hàng xóm cho họ biết có một người đàn ông đi xe gắn máy đến đón Thúy và cháu Hiển ở cổng sau rồi chở nhau đi đâu không rõ. Chị Châu liền gọi vào điện thoại di động của Thúy nhưng máy tắt.

Trong lúc hoang mang, một giọng đàn ông gọi điện vào máy chị Châu, thông báo cháu Hiển đã bị bắt cóc đồng thời ra giá chuộc cháu bé lên đến 50 lượng vàng, nếu không chuộc mà báo công an thì cháu bé sẽ bị giết hoặc tiêm máu có HIV vào người. Sau vài cuộc gọi, đến tối nhóm bắt cóc tắt máy.

 
Thường xuyên thay đổi điểm hẹn

Đến tối 11-9, người đàn ông gọi điện thoại lại cho chị Châu và bảo mang theo 50 lượng vàng đến trên cầu Tân Thuận. Sau đó, bọn chúng liên tục đổi điểm hẹn, chuyển sang đường Nguyễn Văn Linh rồi trên cầu Phú Mỹ, sau đó lại chuyển qua bên kia cầu Phú Mỹ rồi quay về trên cầu Phú Mỹ.

Để bảo đảm an toàn, đi cùng chị Châu đến điểm hẹn là một nữ cán bộ công an. Trong khi đó, các lực lượng công an khác phục sẵn ở 2 đầu cầu. Tuy nhiên, khi lên cầu, bọn chúng bất ngờ gọi điện yêu cầu chị Châu dừng lại và thả bịch vàng xuống đường Huỳnh Tấn Phát phía dưới. Phía dưới cầu, một đối tượng chụp bịch vàng và biến mất vào dòng người và xe đông đúc. Rất may, trước đó, cơ quan công an đã đưa chị Châu cầm bịch... vàng giả.


 Cũng cùng thời gian đó, một mũi trinh sát khác phát hiện cháu Hiển đang được nuôi giữ tại cơ sở nuôi dạy trẻ tư thục của bà Trần Thị Thanh Thủy, trên đường Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp - TPHCM. Theo bà Thủy, từ ngày 7-9, có người đến đặt vấn đề gửi nuôi một cháu bé sơ sinh trong 3 ngày và họ chấp nhận trả 100.000 đồng/ngày.

Sau khi gửi cháu Hiển vào đây, người gửi chỉ gọi điện đến hỏi thăm chứ chưa quay lại. Để an toàn, lực lượng cảnh sát hình sự quyết định âm thầm đưa cháu Hiển đến nơi khác để chăm sóc, mặt khác yêu cầu anh Hải, chị Châu vẫn giữ liên lạc với bọn bắt cóc. Đồng thời, cơ quan công an cũng yêu cầu bà Thuỷ tiếp tục nhận điện thoại của bọn bắt cóc và giả vờ khẳng định cháu Hiển vẫn ở đó và sức khỏe bình thường.


Sau khi phát hiện bị lừa, Tâm và Thúy điện thoại chửi chị Châu và dọa sẽ thủ tiêu cháu bé. Đến ngày 13-9, bọn chúng yêu cầu chị Châu đưa trước 25 lượng vàng, số còn lại sẽ giao sau khi nhận được cháu Hiển. Như lần trước, suốt ngày hôm đó, nhóm bắt cóc liên tục thay đổi điểm hẹn. Đến tối, chúng bảo chị Châu bỏ vàng lên một chiếc xe xúc đất nằm trên công trình thi công ở cầu Phú Thuận, đường Nguyễn Văn Linh. Khi Thúy đến cầm lấy bịch vàng thì bị lực lượng cảnh sát bắt giữ. Tâm đứng cách đó một đoạn cũng bị bắt giữ.

Lực lượng công an đang lấy lời khai của Nguyễn Xuân Tâm tại bệnh viện

Đồng phạm cùng tự tử

Sau khi bị bắt, một tình huống bất ngờ xảy ra, Thuý và Tâm mỗi người cầm một chai nước rồi ngửa cổ uống cạn. Sau đó, khi đưa đến trụ sở Công an quận 7 để lập biên bản, Thuý và Tâm bị sùi bọt mép. Biết có ý định tự tử bằng chất độc, Tâm và Thuý lập tức được chuyển đến Bệnh viện 115 (quận 10) để cấp cứu.

Trưa 14-9, tại Bệnh viện 115, Thúy đang bị hôn mê, được điều trị tại Khoa hồi sức tích cực chống độc. Trong khi đó, Tâm đã qua cơn nguy kịch và nằm tại Khoa nội tiêu hóa và trả lời các câu hỏi của cơ quan công an.