Cặp tình nhân buôn ma túy điên cuồng chống lại cảnh sát

ANTD.VN - Đang giấu trong người 6 bánh heroin, Hải lập tức nhảy ra khỏi xe máy bỏ chạy khi “đụng” phải Cảnh sát cơ động (CSCĐ). Sau đó, khi bị lực lượng chức năng áp sát, đối tượng liền rút dao và điên cuồng đâm chém những người thi hành công vụ.

Sau khi bị hủy án để điều tra, xét xử lại từ đầu, ngày 14-10, TAND TP Hà Nội một lần nữa trích xuất Cao Thượng Hải (SN 1969, trú ở phường Tân Long, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) và Nguyễn Thị Mười (SN 1978, ở phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) ra xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Ngoài tội danh trên, Cao Thượng Hải còn bị xem xét thêm tội “Chống người thi hành công vụ”. Tuy nhiên, phiên xét xử sơ thẩm lần thứ hai này đã buộc phải trì hoãn ngay ở phần thủ tục phiên tòa vì luật sư bào chữa cho “trùm” ma túy ở Thái Nguyên vắng mặt với lý do sức khỏe không tốt.   

Cao Thượng Hải cùng nhân tình tại phiên tòa sơ thẩm năm 2014

Nội dung vụ án cho thấy, trưa 16-10-2012, Cao Thượng Hải điều khiển xe máy từ Bắc Giang lên Thái Nguyên. Tại đây, sau khi gặp nhân tình là Nguyễn Thị Mười, Hải rủ thêm 2 đối tượng (chưa rõ lai lịch) cùng đi Hòa Bình. Chiều cùng ngày, cả 4 tiếp tục sử dụng xe máy lên xã Lóng Luông (Mộc Châu, Sơn La) để mua ma túy.

Lấy được 6 bánh heroin và sau khi ở lại Sơn La 1 ngày, Hải cùng đồng bọn đi trên 2 xe máy vận chuyển về Thái Nguyên tiêu thụ. Nhưng khoảng 4h30 ngày 18-10-2012, khi đi đến đường dẫn lên cầu Thăng Long, thuộc xã Xuân Đỉnh, Từ Liêm (nay là phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm), Hải cùng đồng bọn bị lực lượng CSCĐ yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Đang ôm túi xách đựng 6 bánh heroin ngồi phía sau, Hải lập tức nhảy ra khỏi xe máy và nhanh chóng lẩn vào cánh đồng bên đường bỏ trốn thì bị lực lượng công an yêu cầu đứng lại để kiểm tra. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành mà càng ra sức bỏ chạy.

Nghi vấn Hải cùng đồng bọn buôn ma túy, tổ CSCĐ lập tức đuổi theo áp sát thì bất ngờ bị đối tượng rút dao ra chống trả quyết liệt. Nhận thấy đối tượng rất manh động nên lực lượng thi hành công vụ buộc phải liên tiếp nổ 2 phát súng chỉ thiên, song Hải vẫn điên cuồng đâm, chém và gây ra thương tích cho một chiến sỹ công an.  

Trước tình thế đó, lực lượng CSCĐ buộc phải bắn vào chân và nhanh chóng vô hiệu hóa được đối tượng. Cùng thời điểm, nhân tình của Hải cũng bị thúc thủ trước lực lượng công an. Riêng 2 đối tượng chở Hải và Mười đã lợi dụng sự manh động của đồng bọn để tẩu thoát.

Ngay tại thời điểm bị bắt giữ quả tang cùng tang vật, Hải thừa nhận 6 bánh chất rắn trong túi xách mà đối tượng cầm giữ là ma túy. Và lời khai này hoàn toàn phù hợp với kết luận giám định của cơ quan chức năng khi xác định 6 bánh chất rắn thu giữ của “trùm” ma túy ở Thái Nguyên đều là heroin với tổng trọng lượng hơn 2.000 gram.  

Dù vậy, trong giai đoạn điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm vào tháng 1- 2014, Cao Thượng Hải lại ra sức phủ nhận hành vi cùng đồng bọn đã mua bán trái phép 6 bánh heroin bị bắt quả tang nêu trên. Tuy nhiên, căn cứ vào kết quả điều tra và lời khai của Mười, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội vẫn có đủ cơ sở để xác định Hải cùng nhân tình đã mua bán số lượng ma túy rất lớn.

Vì thế, khép lại phiên tòa sơ thẩm hồi năm 2014, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Cao Thượng Hải tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và 18 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình. Giữ vai trò đồng phạm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, Nguyễn Thị Mười cũng bị tuyên phạt mức án cao nhất là tử hình.

 Không đồng tình với bản án sơ thẩm, Hải và nhân tình có đơn kháng cáo. Sau đó, giữa tháng 10-2015, TAND Cấp cao tại Hà Nội đưa vụ án ra xét xử theo trình tự phúc thẩm và đã tuyên hủy bản án sơ thẩm của TAND TP Hà Nội do một số tình tiết của vụ án chưa thật sự sáng tỏ, đồng thời quá trình tố tụng đã mắc phải một số thiếu sót.