Cập nhật thông tin vụ xả súng ở Đức từ họp báo của cảnh sát Munich

ANTĐ - Ngày 23-7, sau tối kinh hoàng xảy ra vụ xả súng vào trung tâm thương mại Olympia ở Munich (Đức), cảnh sát thành phố này đã tổ chức họp báo về vụ việc. 

Người đứng đầu cơ quan cảnh sát thành phố Munich Hubertus Andrae trong cuộc họp báo

Theo trang Mirror, tay súng tự sát sau khi nhả đạn vào 9 người dân và khiến 27 người khác bị thương tên là Ali Sonboly, sinh tại Munich, con trai một lái xe taxi.

Hãng Guardian đưa tin, trong buổi họp báo, người đứng đầu cơ quan cảnh sát thành phố Munich Hubertus Andrae cho biết, không có dấu hiệu cho thấy tay súng này có sự trợ giúp từ người khác và anh ta không phải là người tị nạn.

Phòng của tay súng trẻ tuổi đã bị lục soát và không tìm thấy vật gì liên hệ giữa hắn với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), nhưng cảnh sát tìm thấy tài liệu và sách liên quan tới các cuộc xả súng xảy ra trước đó.

Theo ông Andrae, cảnh sát đã bắn đối tượng này nhưng không trúng. Hắn sử dụng Glock-17, một khẩu súng lục bán tự động và không có giấy phép với vũ khí này, để gây án.

Trong khi đó, điều tra viên Robert Heimberger cho biết, trước khi điên cuồng xả súng vào người vô tội, Sonboly đã chiếm tài khoản Facebook của một phụ nữ và lợi dụng nó để gửi tin nhắn mời gọi mọi người tới trung tâm thương mại Olympia thưởng thức sản phẩm miễn phí tại các cửa hàng McDonald.

Đáng chú ý, tay súng người Đức gốc Iran trên từng được điều trị về tâm thần. Giới chức cho biết, họ sẽ mất một thời gian để điều tra xem liệu hắn gây ra vụ xả súng đẫm máu trong lúc bị ảnh hưởng bởi rượu và ma túy hay không.

Thời điểm xảy ra vụ tấn công từ khoảng 18h tới nửa đêm 22-7, đã có 4.310 cuộc gọi khẩn cấp tới cơ quan chức năng. Các nạn nhân của Sonboly đều sinh sống trong thành phố, không có khách du lịch và họ ở độ tuổi từ 13-45, trong đó có 3 nữ và 6 nam.