CAP Hoàng Liệt: “Đánh” án trong dịp Tết

ANTĐ - Cùng với việc tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo giữ vững ANTT địa bàn dịp Tết cổ truyền của dân tộc, CBCS CAP Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai còn quan tâm tới  công tác chăm lo Tết cho những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn...

CSKV CAP Hoàng Liệt gần dân để nắm chắc tình hình

Phá án hiệu quả

Nhớ lại khi đến trụ sở CAP Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội vào những ngày cận Tết, tôi nhận thấy vẫn chưa có “không khí Tết” bởi CBCS trong đơn vị đang tập trung khai thác, mở rộng vụ trộm cắp tài sản nhà dân vừa được đơn vị khám phá rạng sáng 3-2 (tức 23 Tết). Một trong 2 đối tượng gây án bị bắt giữ, đang được CAP Hoàng Liệt tập trung khai thác để truy bắt tên đồng bọn cùng tham gia.

Theo sự phân công của ban chỉ huy CAP, một tổ công tác gồm 3 chiến sỹ sẵn sàng lên đường xác minh nhân thân đối tượng bị bắt giữ và truy lùng đồng phạm cùng trú ở huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Qua tìm hiểu, tôi được biết trước đó, qua công tác tuần tra đêm, CAP Hoàng Liệt cũng đã bắt giữ 2 đối tượng vừa gây án trộm cắp xe máy ở phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội khi chúng đèo nhau bằng xe tang vật qua địa bàn để mang về Thanh Hóa tiêu thụ.

Tổ chức lực lượng kiên trì phục kích, CAP Hoàng Liệt còn bắt quả tang 1 đối tượng hành nghề “xe ôm” chuyên cưỡng đoạt tiền của các lái xe. Đối tượng này trú ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội, hàng ngày vào tầm giờ buổi trưa thường xuất hiện ở khu vực ngã 3 đường cao tốc Pháp Vân thuộc địa bàn phường Hoàng Liệt, chặn xe     ô tô đang lưu hành trên đường, giả vờ bị va chạm giao thông để “ăn vạ” các lái xe, đe dọa bắt họ phải bồi thường tiền...

Theo chỉ huy CAP Hoàng Liệt, với quyết tâm đảm bảo giữ gìn ANTT địa bàn dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ, CAP Hoàng Liệt đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc diễn biến tình hình tội phạm trên địa bàn để chủ động xây dựng kế hoạch giải quyết, không để phát sinh phức tạp. Do quản lý chặt địa bàn, CAP Hoàng Liệt không chỉ khám phá hiệu quả các vụ phạm pháp hình sự, còn chủ động bắt giữ 2 vụ TNXH; trong đó đã triệt xóa 1 ổ cờ bạc bằng hình thức xóc đĩa tại khu vực tổ 9 phường Hoàng Liệt, bắt giữ trên 20 đối tượng, thu tại chiếu bạc 30 triệu đồng,  không để TNXH tồn tại gây nhức nhối dư luận.

Vận động bằng tấm lòng

Tuy “không khí Tết” chưa đến với CBCS CAP Hoàng Liệt, nhưng họ lại chú trọng “lo Tết” cho người dân trên địa bàn khi Tết đến, xuân về. Qua tìm hiểu, tôi được biết việc làm đầy trách nhiệm của CBCS nơi đây đối với 1 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn sống tại khu dân cư này. Đó là một gia đình “đặc biệt” có 9 người thì 8 người bị đi tù về tội ma túy (gồm mẹ, con đẻ, con rể, con dâu); hiện trong nhà chỉ còn ông T. già cả nuôi 4 đứa cháu nội ngoại đều đang học cấp tiểu học, bản thân ông T. cũng không có việc làm. Gần dân, bám sát địa bàn nắm tình hình, được biết hoàn cảnh của gia đình ông T., Trung tá Trần Dương Lễ, CSKV phụ trách địa bàn khu dân cư Pháp Vân đã báo cáo ban chỉ huy CAP Hoàng Liệt. Ngay sau đó, theo chỉ đạo của chỉ huy CAP Hoàng Liệt, CSKV Trần Dương Lễ đã phối hợp cùng đội ngũ cán bộ cơ sở tổ chức vận động người dân sống trong khu dân cư và các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn quyên góp, giúp đỡ gia đình ông T. bớt khó khăn. 

Trước Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, 50kg gạo cùng các loại thực phẩm được mua từ số tiền quyên góp của nhân dân và các doanh nghiệp trong khu dân cư đã được CAP Hoàng Liệt và cán bộ cơ sở mang đến nhà, tặng ông T. cùng các cháu. Trước tình cảm nhân ái của bà con nhân dân khu dân cư và sự quan tâm của CAP Hoàng Liệt, ông T. rất xúc động, hứa sẽ nuôi dạy các cháu nên người, không vi phạm pháp luật và động viên người thân cải tạo tốt để sớm đoàn tụ về gia đình... Trung tá Hà Quang Thái, Trưởng CAP Hoàng Liệt cho biết, CAP cũng đã báo cáo UBND phường Hoàng Liệt về trường hợp gia đình ông T. để đề xuất UBND quận Hoàng Mai trợ cấp diện hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời cũng có công văn đề nghị nhà trường nơi các cháu ông T. theo học hỗ trợ học phí không để các cháu thất học. Sau Tết Nguyên đán, việc trợ cấp cho gia đình ông T. sẽ được chính quyền phường Hoàng Liệt tiếp tục thực hiện... “Việc nào ra việc nấy. Người lớn vi phạm nhưng những đứa trẻ trong gia đình đó đâu có tội” - Tâm sự của CSKV Trần Dương Lễ trước khi chia tay khiến tôi thêm trân trọng phẩm chất của người chiến sỹ công an: Rất kiên quyết trong đấu tranh chống tội phạm, nhưng cũng đầy tình người đối với gia cảnh của những người lầm lạc trong xã hội...