Cặp đôi "quyền lực" của nhạc phim

ANTĐ - Một người chuyên sáng tác ca khúc với những nỗi lòng trăn trở, còn một người hát như thả hồn với cát bụi vô thường… Đó chính là hình ảnh của vợ chồng nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Trọng Đài và Mai Hoa. Nghe vợ hát mà thấy nỗi niềm của chồng. Nhạc của Trọng Đài như hơi thở, nhịp phách của giọng hát Mai Hoa. Đó là một vẻ đẹp dịu dàng của hai nghệ sĩ đã thuộc về nhau như trời định...
Cặp đôi "quyền lực" của nhạc phim ảnh 1

Viết nhiều ca khúc nổi tiếng

Bắt đầu từ bài hát cho phim “Trạng”, năm 1990, ngay sau đó cái tên Trọng Đài nổi như cồn qua ca khúc “Hà Nội đêm trở gió” trong vở kịch cùng tên của Nhà hát Kịch Hà Nội với giọng hát Mỹ Linh. Rồi liên tiếp là bài “Chị tôi” (thơ Đoàn Thị Tảo) cũng thăm thẳm nỗi buồn qua giọng hát Mỹ Linh. Hai bài hát này được coi là khởi đầu của dòng ca khúc vào thời kỳ đổi mới và trở thành  “đỉnh” ở thời điểm đó.  

Trải qua nhiều hội diễn và qua nhiều phim, cụm từ “Âm nhạc Trọng Đài” đã trở thành mặc định với các ca khúc sau đó ắt sẽ được khán giả yêu thích. Anh trở thành một quyền lực thật sự  trong các phim nổi tiếng vào thập niên 90. Có thể kể tới 40 ca khúc cho phim của anh như: “Tiễn biệt những ngày buồn” (ca khúc trong phim “Ngõ lỗ thủng”), “Đất và người” trong phim cùng tên, “Chuyện phố phường” (thơ Phạm Thanh Phong), rồi “Đường đời” (thơ Nguyễn Duy - Trần Quốc Trọng), hoặc “Hương đất” (phim cùng tên), thêm nữa đó còn là “Giá một lần”, hoặc “Ca sĩ” (thơ Nguyễn Khắc Phục). Ấy là chưa kể tới những ca khúc khác cũng nổi tiếng như “Mùa lá rụng”...

Trọng Đài được sinh ra trong một gia đình nhà nho gốc Hà thành nên suối nguồn âm nhạc của anh da diết, chân thành và cũng hết sức lãng mạn. Chúng được hội tụ trong những bản nhạc mang âm hưởng Thăng Long cổ kính. Cũng như duyên trời định, cuộc gặp gỡ giữa anh và ca sĩ trẻ Mai Hoa cũng là một việc hết sức lạ lùng. Dù chỉ mới gặp mặt nhau, hai người đều nghĩ đã thuộc về nhau.

Mặc cho tuổi tác chênh lệch (Trọng Đài hơn Mai Hoa 17 tuổi) và khi ấy Mai Hoa mới chớm tuổi 22. Chồng nói ở nhà sinh con là vợ nghe theo, dù khi đó Mai Hoa đã lóe sáng khi đoạt giải nhất Tiếng hát Truyền hình Hà Nội, năm 1996. Sinh 1 rồi lại sinh 2, Mai Hoa mất đứt 5 năm ngồi ru con trong nhà. Thế rồi mọi chuyện bất ngờ đổi thay. Khi chồng lại bảo đi hát là vợ rũ tã lên đường. Năm ấy, bắt đầu chính từ bài hát “Tiễn biệt những ngày buồn”.

Giọng hát mang màu thời gian

Mai Hoa trở lại hát cũng tự nhiên như ánh nắng vậy, bởi tâm hồn âm nhạc trong chị không bao giờ tắt. Còn hơn thế nữa, một thứ ánh sáng mới mà Mai Hoa đem lên sân khấu lại kỳ lạ làm sao. Đó là vẻ đẹp huyền diệu với nỗi buồn thánh thiện trong những ca khúc tiền chiến. Giọng hát Mai Hoa có sức thu hút hết sực lạ lùng ở chương trình “Ký ức thời gian” qua những ca khúc tiền chiến. Dáng vóc quyến rũ cùng vẻ đẹp của giọng hát Mai Hoa, với âm sắc anto nồng nàn, đã đem lại sức sống hấp dẫn cho “Ký ức thời gian”.

Chương trình này thường xuyên có sự đóng góp của Mai Hoa trong một thời gian dài. Người nghe nhớ đến Mai Hoa qua các bài hát chị biểu diễn như “Mơ hoa”, “Ngày về”, “Hoài cảm”, “Suối mơ”... Mấy năm sau, Đài truyền hình (VTV3) đã có chương trình giới thiệu 2 giọng hát tiền chiến tiêu biểu, Mai Hoa được chọn hát bên cạnh ca sĩ Ánh Tuyết của TP.HCM. Đó là sự khẳng định một tài năng mang tên Mai Hoa, từ những giai điệu có vẻ đẹp của “Ký ức thời gian”.

Cặp đôi "quyền lực" của nhạc phim ảnh 2

Sau này, Mai Hoa còn nổi lên với những ca khúc trong phim do Trọng Đài sáng tác. Người ta nói không ngoa là nhiều bài hát trong phim của Trọng Đài mà không phải là Mai Hoa thể hiện thì cũng khó để lại ấn tượng. Đặc biệt là người xem phim nhớ ngay đến bài hát như “Hương đất”, “Mùa lá rụng”, “Đất và người”, “Chuyện phố phường”, “Ngõ lỗ thủng”... Có người nói khá chính xác là vẻ đẹp của màu thời gian với những ký ức buồn trong trẻo và lắng đọng trong tâm hồn đã được thể hiện hết sức huyền ảo qua giọng hát Mai Hoa.

Giọng hát của chị là hiện tượng hiếm có trong hơn 20 năm qua, nếu không nói hiện đứng hàng đầu với những ca khúc tiền chiến. Sau thời gian trở lại, khoảng 5 năm chị cho ra liên tục 2 CD, một là “Hà nội 46”, gồm những ca khúc tiền chiến nổi tiếng và thêm nữa là CD “Hương đất”, hội tụ những ca khúc do Trọng Đài sáng tác mà chị đã hát thành công trong các phim. Đó là sự khẳng định một dòng nhạc riêng cho ca sĩ trẻ Mai Hoa và sự thuyết phục đối với người yêu âm nhạc.

Mai Hoa không những thành công về ca nhạc mà còn đạt được những thành tựu đáng kể trong điện ảnh và phim truyền hình. Chị là một trong mẫu các người đẹp đóng phim, nhưng lại có những thành công vượt trội. Với giải thưởng điện ảnh qua bộ phim “Hương đất”, năm 2008 Mai Hoa còn thêm một số phim nữa và cũng để lại ấn tượng tốt cho người xem. Sự thăng hoa dồn dập với những hoạt động nghệ thuật thành công vượt trội của Mai Hoa đã đem lại kết quả tốt đẹp khi được Nhà nước xét tặng danh hiệu NSƯT cùng với nhạc sĩ Trọng Đài vào năm 2006.