Cặp đôi mất tích - Án mạng hay trò chơi lãng mạn?

ANTĐ - Khi một cặp đôi đột nhiên mất tích, nhiều người cho rằng có thể họ muốn đi thật xa để cùng nhau bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng thực tế lại không lãng mạn như vậy. Dưới đây là những cặp đôi mất tích bí ẩn, không hề để lại dấu vết và cảnh sát dù mất hàng chục năm điều tra cũng không thể tìm ra manh mối. 

Camden Sylvia và Michael Sullivan
Cặp đôi mất tích - Án mạng hay trò chơi lãng mạn? ảnh 1

Ông Michael Sullivan, 54 tuổi và bạn gái Camden Sylvia, 36 tuổi sống cùng nhau trong một gác xép ở khu Manhattan, New York (Mỹ). Tối 7-11-1997, họ ra ngoài chạy bộ và không trở về nhà. Vài ngày sau, khi tới thăm con gái, mẹ của Camden mới phát hiện hai người mất tích và gọi điện báo cảnh sát. Ngoài đôi giày chạy cùng với chìa khóa nhà và chiếc túi của Camden, họ để lại tất cả các vật dụng cá nhân. Lúc đầu, mọi nghi vấn tập trung vào Robert Rodriguez, chủ nhà nơi hai người thuê trọ, do có thông tin vào thời điểm đó ông này gặp vấn đề về tài chính và muốn tăng giá thuê nhà với giá “cắt cổ”. Nhưng khi hai bên chưa thỏa thuận được mức giá mới thì Michael và Camden đột nhiên mất tích. Trong khi đó, ông Rodriguez không hiểu vì lý do gì cũng rời khỏi nhà trong hai tuần. Về sau, ông này bị kết án 6 năm tù về tội ăn cắp, gian lận thuế và thẻ tín dụng. Sau khi ra tù, mặc dù vẫn còn tin đồn cho rằng ông Rodriguez có thể liên quan đến vụ mất tích bí ẩn trên, nhưng ông này luôn khẳng định mình vô tội trong khi cơ quan điều tra cũng không tìm ra bằng chứng kết tội. 

Glen và Bessie Hyde

Họ là vợ chồng mới cưới, sống ở Twin Falls, bang Idaho (Mỹ). Sau khi kết hôn, cặp đôi quyết định đi nghỉ tuần trăng mật trên một chiếc bè xuôi dòng sông ở Colorado vào tháng 10-1928. Đến ngày 15-11, họ dừng chân tại nhà của một thợ chụp ảnh tên là Emory Kolb để bổ sung thêm lương thực cho chuyến đi. Nhưng chỉ không lâu sau khi rời nhà Kolb, họ đột ngột mất tích. Nhóm cứu hộ sau đó tìm thấy tìm thấy chiếc bè của họ bỏ lại trên dòng sông. Mặc dù lương thực và đồ đạc cá nhân vẫn còn nguyên, nhưng Glen và Bessie Hyde thì không thấy đâu. Có người cho rằng, họ có thể đã bị chết đuối hoặc chết trong rừng sâu và cũng có thể bị sát hại. Tuy nhiên, cho đến nay, sau hàng chục năm, vẫn không có tung tích gì về số phận của cặp vợ chồng trên. 

Edward và Stephania Andrews

Cặp đôi mất tích - Án mạng hay trò chơi lãng mạn? ảnh 2

Tối 15-5-1970, ông bà Edward và Stephania Andrews, ở độ tuổi 60, cùng tham dự một bữa tiệc rượu tại khách sạn Sheraton ở thành phố Chicago (Mỹ). Hôm đó, ông Edward không được khỏe nên hai vợ chồng họ sớm rời khỏi bữa tiệc. Nhưng kể từ tối hôm đó, không ai còn trông thấy họ nữa. Nhà chức trách lúc đầu đưa ra giả thuyết rằng, ông Edward có thể không còn tỉnh táo và lái xe ô tô Oldsmobile rơi khỏi chiếc cầu bắc qua sông Chicago. Tuy nhiên, một cuộc tìm kiếm trên diện rộng sau đó không phát hiện tung tích của ông bà Edward cũng như chiếc xe ô tô. Năm 1980,12 chiếc ô tô đã được trục vớt khỏi dòng sông nhưng không có chiếc Oldsmobile của ông Edward. 

Vụ việc rẽ sang hướng khác vào năm 1994 khi có người báo với cảnh sát rằng sau khi rời khách sạn Sheraton, ông bà   Edward và Stephania đã bị các thành viên của một băng đảng sát hại rồi đặt thi thể họ trong xe ô tô, sau đó dìm xuống ao gần Green Oaks. Tuy nhiên, khi tìm kiếm, cảnh sát không phát hiện được gì. Sau hơn 40 năm, hiện vẫn không rõ chuyện gì đã xảy ra với hai người vào tối hôm đó.  

Christopher Mittendorf và Kristina Branum

Cặp đôi mất tích - Án mạng hay trò chơi lãng mạn? ảnh 3

Ngày 27-6-2006, Christopher Mittendorf, 21 tuổi, ở hạt Hardin thuộc bang Tennessee (Mỹ) đi mua sắm cùng với vị hôn thê Kristina Branum, 17 tuổi. Họ cùng sống với mẹ của Christopher. Cuối ngày hôm đó, khi trở về nhà, mẹ Christopher thấy một số bộ quần áo mới đặt trên giường nhưng Christopher và Kristina thì không thấy đâu. 5 ngày sau, chiếc ô tô của cặp đôi này được tìm thấy tại một vùng quê cách nhà họ khoảng 96km, bên trong xe có một chiếc điện thoại. Một nhân chứng cho biết đã nhìn thấy hai người lên một chiếc ô tô màu trắng và lái đi đâu thì không ai rõ. Mẹ Christopher có nghi ngờ một người nhưng nghi can số 1 đã bị sát hại năm 2010 nên cho đến nay không ai rõ chuyện gì đã xảy ra với Christopher và Kristina.

Claude và Martha Sue Shelton

Claude Shelton, 37 tuổi và vợ Martha Sue, 27 tuổi sống cùng với 3 con tại Corbin, bang Kentucky (Mỹ). Tối 21-5-1971, hai vợ chồng ru con ngủ rồi lái chiếc xe Ford Galaxy rời khỏi nhà. Kể từ đó, không ai nhìn thấy hai người cùng chiếc xe ô tô nữa. Không ai tin rằng họ sẵn sàng bỏ lại các con một mình trong đêm và bỏ đi không lời từ biệt như vậy. Hai tháng sau, thi thể của một phụ nữ không rõ danh tính được tìm thấy tại Oregon trông rất giống Martha Sue. Nhưng khi kiểm tra ADN, không có sự trùng hợp giữa hai người. Cho nên, số phận của vợ chồng này vẫn là điều bí ẩn. 

Danielle Imbo và Richard Petrone

Cặp đôi mất tích - Án mạng hay trò chơi lãng mạn? ảnh 4

Cặp đôi Danielle Imbo và Richard Petrone đều ở độ tuổi 30 và sống tại Philadelphia (Mỹ). Tối 19-2-2005, họ đi ra ngoài uống nước với bạn bè. Đến khoảng 23h30, hai người chia tay đám bạn và rời đi trên chiếc xe bán tải của Richard. Sau đó, không ai nhìn thấy họ nữa. Tài khoản ngân hàng hay thẻ tín dụng của họ đều không có giao dịch, trong khi điện thoại di động tắt. Người ta cho rằng, cặp đôi này có thể gặp tai nạn và rơi xuống con sông Delaware gần đó. Nhưng việc tìm kiếm không có kết quả. Lúc đầu, nhà chức trách nghi ngờ ông Joe Imbo, người chồng ly thân của Danielle, nhưng không tìm ra bằng chứng kết tội. Sau hơn 9 năm, vẫn không có thông tin gì về hai người hay chiếc xe của họ.  

Hue Pham và Hue Tran

Họ là cặp đôi người Mỹ gốc Việt, đều 49 tuổi. Tháng 5-2005, hai người quyết định đưa cả con gái Sharon và cháu gái đi du ngoạn biển Ca0ribe trong vòng 7 ngày trên con tàu du lịch mang tên “Định mệnh”. Nửa đêm 8-5, Sharon bỗng nhận được cuộc điện thoại từ quầy lễ tân, bảo cô tới nhận lại một số đồ đạc. Cô rất bàng hoàng khi biết đó là dép của cha mẹ và chiếc ví của mẹ. Chúng được tìm thấy trên boong tàu nơi cha mẹ cô hay lui tới. Ngay lập tức, Sharon thông báo cho thủy thủ đoàn về sự mất tích của cha mẹ. Cục Điều tra Liên bang Mỹ đã vào cuộc điều tra nhưng cũng không tìm thấy xác của hai người, hay bằng chứng về một âm mưu sát hại họ. Trong khi đó, khả năng hai người tự tử cũng bị loại trừ. 

Conor và Sheila Dwyer

Một trường hợp khác xảy ra vào năm 1991 tại Ireland khi một cặp vợ chồng già tên là Conor và Sheila Dwyer mất tích bí ẩn khỏi thị trấn Fermoy. Lần cuối cùng họ được nhìn thấy là lúc đi lễ tại nhà thờ St. Patrick vào ngày 30-4. Khi tới nơi, cảnh sát không thấy chiếc xe Toyota Cressida của họ đâu cả, nhưng bên trong nhà hoàn toàn bình thường. Không có dấu hiệu của một vụ ẩu đả, cướp của hay đột nhập. Tất cả các vật dụng cá nhân cũng như hộ chiếu của hai vợ chồng vẫn còn nguyên. Qua điều tra, cảnh sát nhận thấy Conor Dwyer từng có lần đi biền biệt hai năm mới về. Rất tiếc là lần này lịch sử đã không lặp lại. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với 2 người và hơn 20 năm sau, đây vẫn là một trong những vụ mất tích kỳ lạ nhất trong lịch sử Ireland.