“Cào cào” đi trong phố - giải pháp chống ngập

ANTĐ - Chiều 10-8, Hà Nội mưa rào. Ai cũng nhào ra cửa sổ, lo lắng sợ đường ngập. Anh Phạm Hải Phong, chuyên viên công nghệ thông tin vẫn bình thản.

- Anh không phải đón chị à, hay hôm nay làm luôn ca đêm? Đường ngập ô tô cũng không đi được đâu.

- Anh đi xe “cào cào”. Chả sợ. Ngập đến 1 mét vẫn đi vô tư.

- Là xe máy đi các loại địa hình, ống xả ngay dưới yên sau phải không anh?

- Đúng rồi. Trưa hôm trước đường ngập nặng, anh tự nhiên thành “anh hùng bất đắc dĩ”.

- Cứu người à?

- Cũng gần như thế. Đi lội nước nửa thành phố, mua cơm hộp, bánh mỳ mang cho các bạn bị “nhốt” ở công ty.

- Hôm đấy mưa to thật, mưa khoảng một tiếng mà ngập kinh khủng. Ô tô cũng xếp hàng dài trên đường. Các quán cơm hộp tha hồ đắt khách.

- Mùa này mưa bất chợt. Nhiều người phải mang thêm bộ quần áo dự phòng. Lội nước xong còn có đồ thay mà làm việc tiếp.

- Hệ thống thoát nước vẫn chưa đủ sức để Hà Nội chịu được lượng mưa lớn.

- Hệ thống cũ lắm rồi, làm mới thì chưa xong. Ao hồ cũng bị lấp nhiều. Nước tiêu đi đâu được.

- Phải làm nhanh thôi, chứ Thủ đô mà hễ mưa to phố lại thành sông thế này…

- Năm nào cũng nghe “điệp khúc” cải tạo hệ thống thoát nước mà vẫn lụt. Giờ còn chưa vào cao điểm mưa bão. Tốt nhất là cứ làm cái xe “cào cào” như anh. Tự mình phải lo cho mình thôi.