Cạnh tranh scandal: ngón nghề cũng lắm công phu

ANTĐ -Không nói thì ai cũng biết, trong showbiz, bất tài thì xài scandal. Chứ biết bao tài năng hì hục cả chục năm mà có nổi tiếng được đâu? Scandal đã giúp nhiều gương mặt vô danh trở thành ngôi sao.

Không nói thì ai cũng biết, trong showbiz, bất tài thì xài scandal. Chứ biết bao tài năng hì hục cả chục năm mà có nổi tiếng được đâu? Scandal đã giúp nhiều gương mặt vô danh trở thành ngôi sao. Và trong thời buổi mà showbiz luôn thiếu đói những sự kiện giật gân, thì scandal càng ngày càng phải trở nên ly kỳ hơn bao giờ hết. Những ngôi sao nghiêm túc đành lánh mình qua một bên âm thầm làm việc. Còn có những kẻ ngấp nghé hàng sao thì luôn phải lồng lộn tìm cách xuất hiện. Cạnh tranh scandal để mình “hot” hơn người khác, nên cuộc chơi cũng cần những “ngón nghề” công phu...

Lá cải thật!

Thi thoảng, trên trang web.... có một đoạn clip hoặc loạt hình chụp trộm các ngôi sao. Ví dụ cảnh hoa hậu Mai Phương Thúy tay trong tay cùng người đàn ông tên Ben Ng, một doanh nhân và được đồn đại là bồ của cô. Hoặc cảnh khác là hình ảnh người mẫu Vĩnh Thụy đi ăn đêm với siêu mẫu Thu Hằng, bạn gái của anh, sau sự cố anh bị khởi tố vì buôn lậu. Hoặc, cũng trang này, có người gài cắm trong khách sạn ở Phú Quốc để chụp đám cưới của Hoa hậu Hương Giang. Nhìn những bức hình đó thì biết, đúng là chụp trộm. Nó xa xa, nhòe nhòe và đầy... sợ hãi, sợ bị phát hiện. Và dù có xấu xí, nhưng báo chí vẫn hào hứng đăng và cư dân mạng luôn phát sốt. Nó là hình ảnh thật, không dàn dựng. Nó phản ánh một phần sự thật đời sống của giới nghệ sỹ. Nhiều người nói, đó là... lá cải một cách đúng nghĩa! Lá cải cũng chẳng sao, miễn nó là sự thật!

 
Hình ảnh Mai Phương Thuý bị quay trộm khi tình tứ với Ben Ng.

Có lẽ, Mai Phương Thúy là hoa hậu bị săn ảnh nhiều nhất. Toàn những tình huống hớ hênh thì bị đưa lên báo. Nên chân dung của Mai Phương Thúy hiện tại khá đa diện, phần nào phản ngược lại với hình ảnh hoa hậu trong trắng không biết yêu mà ông bầu Việt Hùng cố công gầy dựng. Khi rời bỏ ông bầu, Mai Phương Thúy đã thực sự sống đúng như mình đang có. Có chút thực dụng, có chút ngờ nghệch, nhưng về cơ bản là sống thật thà, nên kẻ yêu người ghét cũng là lẽ thường. Chính vì thế, cô thường xuyên bị đeo bám và nhiều phen bị phê phán trên báo chí. Cô gái này cũng đã được học một điều quan trọng trong showbiz, là phải biết im lặng khi cần. Bài toán im lặng đã giúp cô vượt qua được những sóng gió. Nhưng với bản tính của mình, chưa biết điều gì sẽ đợi cô ở phía trước khi các papazazi vẫn chầu chực đâu đó trong thành phố, để “săn mồi”.

Những papazazi giả hiệu

Lâu lâu lại thấy hình ảnh một ngôi sao nào đó xuất hiện trên báo mạng và ghi là “chụp lén”. Nhưng những người làm nghề nhìn vào những bức hình đó sẽ lăn ra cười. Câu chuyện trở nên rất ngớ ngẩn khi sự thật được phơi bày. Và dường như càng ngày càng nhiều những người làm báo ngây thơ. Nên mới có chuyện làm tay sai hoặc bị nghệ sỹ dắt mũi, hầu hạ cho mục đích thấp hèn của họ. Mới đây, xuất hiện hình ảnh nam ca sỹ T. dắt một cô gái đeo khẩu trang đi khám thai. Và nếu nhìn thì ai cũng biết là nữ ca sỹ A. Báo mạng giật tít đó là hình ảnh chụp trộm, tình cờ nhặt được trên đường.

Nhưng ít ai biết, để có bộ hình đó, phóng viên và nhân vật đã có thỏa thuận trước. T. là một giọng ca chấp chới, nổi lên được chừng nửa năm với một bản hit duy nhất chung với nữ ca sỹ H. Nhưng sau đó thì trái với sự phát triển như diều gặp gió của H, sự nghiệp của T. ngày càng đi xuống. Và cách của T. là lên báo nói mình đã từng có quan hệ tình ái với H. làm cho nữ ca sỹ đang nổi trở nên liêu xiêu vì scandal không mong đợi. Thêm chuyện đi kể cho người khác nghe cũng là chuyện hạ lưu. Mà còn lợi dụng chuyện đó lên báo để cứu vớt tên tuổi của mình thì không còn gì để nói... Quay lại chuyện “bị chụp lén”, chỉ cần nhìn sơ sơ cũng biết là tại sao nghệ sỹ ngây thơ đến thế! Đi giữa đường, mà T. lại để một tay máy đứng ở một khoảng cách thật gần chụp rất nhiều hình ảnh. Chưa kể chuyện, nhìn thì thấy T. đang rất tự tin để... diễn xuất.

Một ngôi sao, dù có ngờ nghệch thì vẫn biết mình đang là một người của công chúng. Nếu thực sự không muốn xuất hiện, thì không có gì khó. Ngôi sao mà, sao không đi taxi, sao không chạy xe hơi, mà lại tung tăng dắt nhau trên đường phố? Phải chăng đang muốn khoe mình sắp làm cha? Và muốn khoe bồ mình cũng là ngôi sao đó nha? Chẳng biết! Nhưng cái bắt tay giữa T. và tay chụp hình ít nhiều cũng tạo được chút ì xèo trên báo mạng. Thời buổi thiếu đói sự kiện giật gân để “câu view”, thì cái này cũng tạm được. Tất nhiên là không thể “hot” bằng việc Thanh Vân Hugo bỏ chồng hay chuyện Mai Phương Thúy bị dọa tước vương miện hoa hậu... nhưng dù sao cũng có chút lao xao. Với tài năng cỡ như T. thì thế này cũng đã là việc làm rất khá rồi!

Nhân trường hợp của T., lại nhớ trên báo mạng trước đây có bộ ảnh nữ diễn viên Q.A và cầu thủ L.N và nói rằng bị bắt gặp khi cả hai hò hẹn cà phê. Tuy nhiên, bộ ảnh lại phản tác dụng tuyệt đối dụng ý của người viết và nhân vật. Vì nếu là chụp trộm thì hình ảnh không thể nét căng và chính diện như vậy. Và nếu lén lút hẹn hò thì liệu hai nhân vật có thản nhiên làm dáng trước ống kính đó hay không? Không cần nói thêm, tự mỗi người đã có câu trả lời cho riêng mình.

 
Cảnh Chí Thiện thay đồ bị lộ cũng bị cho là chiêu PR

 Nhưng nếu để điểm danh những nghệ sỹ “tự quăng bom” giỏi nhất phải kể đen nữ ca sỹ T. Vốn xuất thân miền Tây, mang mong muốn nổi tiếng từ rất sớm, nhưng cô gái này không tìm được đường đi. Cô loay hoay với những mối quan hệ nửa công việc nửa tình nhân. Cuối cùng, cô chia tay ông nhạc sỹ vốn không cho cô được danh vọng, cũng chẳng giúp cô hanh phúc. Đi tu sửa nhan sắc, hình ảnh của cô đẹp hơn rất nhiều. Và sự nghiệp của cô lên hương hẳn! Nhưng con đường đi của một ngôi sao thì không thể chỉ một bước là xong. Nó là cả hành trình, phải được lập trình chi tiết. Scandal tiếp nối scandal, cô giả bộ ngây thơ rằng mình bị hiểu lầm, mình bị làm hại, mình không biết gì. Cô chụp ảnh với một cầu thủ, bị đồn thổi là cố tình “ăn cơm trước kẻng”, xong cô thanh minh đó là do người quản lý tạo scandal chứ bản thân cô không muốn như vậy.

Thế rồi, không đơn giản như cách mà cô cố tình cho mọi người biết. Chuyện cặp bồ và tung hình với bạn trai giống như một bức bình phong để cô cặp bồ với đại gia mà không bị đồn thổi, nhòm ngó. Mua nhà, mua xe hơi xịn và luôn tỏ ra nổi bật, cô đã được xếp vào hàng ca sỹ đại gia. Nhưng cô không thể nào nhận quà mà im như thóc, phải có hành động đáp lễ tình nhân. Nếu thuê người chụp hình cái xe xịn rồi đăng báo, thì sẽ bị chửi là khoe của. Và cô sẽ còn bị chửi dài rằng, chiếc xe này từ đâu mà có? Phải chăng là được đại gia tặng nên khoe khoang?

Cô đi một nước cờ cao tay hơn! Cô nhờ một phóng viên thân tín, giả bộ chui vào trong môt lùm cây rồi chụp trộm hình ảnh cô đang lái siêu xe trên đường, hình ảnh rất... pro. Bộ ảnh đó lên báo, đúng là cô không bị ném đá. Một mũi tên trúng hai con nhạn chúa, vừa được tiếng là khiêm tốn không khoe của, lại vừa làm đẹp lòng tình nhân đại gia đầu hói. Một mặt thì kín đáo làm đẹp lòng đại gia, mặt khác thì cũng cần hâm nóng tên mình bởi những sự kiện. Tất nhiên, T. cũng thừa biết nếu để báo chí phỏng vấn, thì sẽ luôn phải trả lời những câu hỏi khó chịu liên quan đến việc bơm ngực bơm môi, chuyện đại gia xe hơi, chuyện cặp bồ... mà vì đã trót dối trá, nên câu sau mà đá câu truớc thì không cái dại nào hơn thế, báo chí sẽ copy ngay những câu trả lời đó mà châm biếm, mỉa mai, lòi ngay cái đuôi nói dối.

Thế nên nàng quyết định tự phỏng vấn, tự trả lời, tự tạo sự kiện và nhờ phóng viên đăng. Phóng viên (nói xin lỗi), ở đây cần được hiểu là những cộng tác viên báo mạng, thậm chí chỉ là các trang tin điện tử, luôn cần những tin tức liên quan đến các ngôi sao. Và vì thế, khi được ngôi sao gọi đến, thì không khác nào được... vua vời vào cung yết kiến. Làm theo và dường như không có bất cứ động thái tác nghiệp nào, những cộng tác viên này tự biến mình thành chú cừu để cho T. sai bảo. Nào là đi gói bánh chưng với người yêu, nào đi từ thiện…

Điều buồn cười nhất là T. cũng tạo sự kiện bằng việc đi từ thiện ở những miền quê nghèo khó từ... trước Tết Nguyên đán Nhâm Thìn. Cô thuê người chụp ảnh rất đẹp, đầy thân ái. Nhưng thật không may, lúc đó lại có một sự kiện tương tự của một ngôi sao “hot” hơn, nên T. đành ngậm ngùi tiếc nuối. Tưởng như bỏ đi rồi, nhưng không ngờ sau... 3 tháng, bộ ảnh đó của T. vẫn xuất hiện trên báo. Chắc T. “tiếc của giời”, nên phải “cố đấm ăn xôi”. Giới phóng viên ngao ngán, để xem các nàng còn bày chiêu gì thêm nữa. Các chuyên gia marketting có lẽ nên xách dép theo học T. về các chiến dịch và chiến lược. Bởi hiếm ai mà được như T., chuyển bại thành thắng, luôn tạo ra sự kiện trong những tình huống tưởng như đã thua toàn phần...

Xì xào thì nó vui tai...

Có lẽ nói rằng, những kẻ tạo scandal là nhũng kẻ “lưu manh” nghệ thật nặng nề. Gọi họ là những kẻ láu cá có lẽ chính xác hơn. Có scandal cho các mẹ trên webtretho, các bạn trên Facebook có dịp bàn tán xôn xao, chửi bới xả stress, cũng là vui tai vậy! Nhưng nhìn qua nhìn lại, thì thấy dường như khi mọi thứ là scandal được cho là bình thường, là phần tất yếu của showbiz, thì có vẻ như những tài năng thực sự đang phải ngậm ngùi. Dường như chính giới truyền thông đang lãng quên một phần vai trò của mình, là giới thiệu những tài năng nghệ thuật đến với công chúng. Chúng ta đang chạy theo những số liệu rất... ảo, phục vụ cho một nhu cầu bình thường (và đôi khi tầm thường) của công chúng, để rồi cùng kéo mọi ngưòi vào mớ hỗn loạn thông tin thật giả khó lường.

Mới hay, câu nói kẻ khôn ngoan là kẻ biết to mồm, đang đúng với showbiz hiện tại.

Mà showbiz bây giờ, buồn lắm thay...