Ông Gordon Williams, 80 tuổi, chủ nhân chiếc xe cho biết, khi ông trở lại thì thấy kính trước bị vỡ và có lời nhắn từ cảnh sát: “Chúng tôi đập vỡ cửa sổ vì lo cho chú chó ở ghế sau”. Sau đó các cảnh sát này đồng ý sẽ bồi thường tiền thay cửa kính.
Ông Williams đến từ Mansfield, Nottinghamshire đã mua chú chó đồ chơi tên Little Willy trong kỳ nghỉ rồi để vào trong xe. “Lẽ ra nó sẽ yên vị ở ghế sau ô tô, nhưng tôi đành phải bày nó ở trên ghế trong phòng bếp”, ông nói. Trong trường hợp cảnh sát thực sự phát hiện ra một chú chó đang gặp nguy hiểm vì bị đốt nóng trong xe ô tô, thì họ không có biện pháp nào khác ngoài phá cửa của phương tiện.