Cảnh sát Mỹ bắn chết cậu bé 12 tuổi mang…súng giả

ANTĐ - Một câu bé 12 tuổi vừa bị cảnh sát ở thành phố Cleveland (Mỹ) bắn chết, sau khi cậu vung ra…một khẩu súng giả ở sân chơi.

Một khẩu "airsoft"- súng mô hình giả, trông như súng thật

Phía cảnh sát nói rằng họ đã bắn 2 phát vào cậu bé có tên Tamir Rice sau khi cậu không tuân theo yêu cầu giơ tay lên đầu.

Trước đó, một người dân đã gọi điện cho cảnh sát để “tố” rằng Rice dùng một khẩu súng dọa mọi người, song người này không biết nó là thật hay giả.

Được biết, một nhân viên cảnh sát tham gia xử lý vụ việc mới tham gia lực lượng an ninh địa phương trong năm đầu tiên, còn người cảnh sát khác đi cùng thì có hơn 10 năm kinh nghiệm.

Phó cảnh sát trưởng Cleveland – ông Ed Tomba – nói rằng cậu bé đã bị bắn 2 phát sau khi rút súng từ trong túi quần ra. Cậu đã qua đời sau đó ở bệnh viện.

Ông Tombe cho biết thêm là Rice không có bất kỳ lời nói đe dọa hay chĩa súng về phía cảnh sát.

Theo điều tra ban đầu, “vũ khí” của Rice chỉ là một khẩu súng mô hình “airsoft” được thiết kế giống hệt với loại súng lục bán tự động.

Mặc dù người gọi điện đã nói rõ rằng “tôi không biết đó là súng giả hay thật” nhưng theo Chủ tịch Hiệp hội Cảnh sát Cleveland – ông Jeff Follmer – thì 2 nhân viên cảnh sát xử lý tại hiện trường đã không được biết thông tin này.

Hiện 2 nhân viên này đã phải buộc tạm nghỉ trong khi một cuộc điều tra đang được tiến hành.

Sau vụ việc nói trên, dư luận đã dấy lên làn sóng kêu gọi luật pháp cần thắt chắt kiểm soát việc quản lý súng giả. Trong đó, nghị sỹ Cleveland – bà Alicia Reece – nói rằng bà sẽ trình một dự luật yêu cầu các hãng phải đảm bảo chế tạo súng giả với màu sắc rực rỡ, khác hẳn so với súng thật.