Cảnh sát giao thông bắt cướp

ANTĐ - Sau khi nghe thấy tiếng tri hô “cướp, cướp” của người bị hại, Thiếu úy Đoàn Quang Trụ và Thượng sỹ Ngô Quốc Tuân thuộc Đội CSGT số 5, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội đã lao ra bắt giữ đối tượng gây án. Hai tên cướp hung hãn lao thẳng xe máy vào CSGT nhưng đã bị tổ công tác quật ngã, bắt giữ.

Thiếu úy Đàm Quang Trụ và Thượng sỹ Ngô Quốc Tuân thuật lại sự việc

Sự việc xảy ra vào 8h sáng 11 - 6. Thời điểm trên, tổ công tác do Thiếu úy Đoàn Quang Trụ chỉ huy làm nhiệm vụ phân luồng chống ùn tắc giao thông tại đường Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, bất ngờ nghe thấy tiếng tri hô “cướp, cướp” của anh Lại Đức Tâm ở một ngõ nhỏ cạnh đó. Từ trong ngõ, hai đối tượng điều khiển xe máy với tốc độ cao lao thẳng ra ngoài đường.

Nhận định các đối tượng vừa gây án, 2 chiến sỹ công an đã nhanh chóng lao ra chặn đường thoát của các đối tượng. Nhìn thấy CSGT ở phía trước, hai tên cướp tăng ga lao thẳng xe vào lực lượng làm nhiệm vụ hòng trốn thoát. Tránh cú đâm trực diện, Thiếu úy Trụ dùng một thế võ quật ngã được một tên khiến chiếc xe máy đổ nhào xuống đường. Tên cướp còn lại lợi dụng lúc nhốn nháo đã lao sang đường trốn thoát. Ngay sau đó, tổ công tác đã cùng với CAP Ngọc Lâm hỗ trợ đưa nạn nhân vừa bị tên cướp dùng bình xịt hơi cay vào mặt đến bệnh viện cấp cứu.

Đối tượng gây án được đưa về trụ sở CAP Ngọc Lâm và làm rõ danh tính là Đỗ Thanh Long (SN 1980), ở 14E1, tập thể Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội, từng có 2 tiền án, tiền sự. Vào thời điểm trên, Long đi xe máy Dream BKS: 29F3 - 6364 qua ngõ 81 Nguyễn Văn Cừ phát hiện anh Tâm từ trong ngõ đi ra nên đã dùng bình xịt hơi cay tấn công cướp đi một túi xách bên trong có 1 triệu đồng, sổ khám bệnh cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng. Sau tiếng tri hô của nạn nhân, chạy chưa được 10m, Long đã bị CSGT chặn lại, bắt giữ.