Cảnh sát cơ động tìm người thân cho cháu bé bị lạc trong đêm

ANTD.VN - Với tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ, khi phát hiện cháu bé bị lạc trong đêm, Thiếu úy Đặng Đức Dũng đã nhanh chóng giúp đỡ tìm được bố mẹ cháu bé.

Thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an TP Hà Nội về phân luồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ tổ chức thí điểm không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận, tối 1-1, tổ công tác do Thiếu úy Đặng Đức Dũng, Đại đội 3, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động đặc nhiệm - Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an Hà Nội được phân công nhiệm vụ tại chốt tại phố Hàng Bài - Hai Bà Trưng. 

Cảnh sát cơ động tìm người thân cho cháu bé bị lạc trong đêm ảnh 1

Thiếu úy Đặng Đức Dũng trao bé bị lạc cho anh Tuấn bố cháu bé

Khoảng 20h30 cùng ngày, trong dòng người đông đúc, tấp nập, Thiếu úy Đặng Đức Dũng đã phát hiện một cháu bé đang hoảng hốt khóc mếu vì lạc bố mẹ. Sau khi bế cháu bé vào vỉa hè an toàn, Thiếu úy Đặng Đức Dũng đã phân công tổ viên tìm liên lạc với bộ phận thông tin, thông báo qua hệ thống loa phát thanh tìm người thân cho cháu.

Khoảng gần 1 giờ sau, anh Lại Thanh Tuấn và chị Bùi Thùy Linh, trú tại phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội đã đến chốt Hàng Bài - Hai Bà Trưng để xin nhận lại cháu bé bị lạc.

Đôi vợ chồng trẻ cho biết con gái họ tên là Lại Phương Chi (2 tuổi), đi chơi ở phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Do sơ suất nên cháu Chi đã bị lạc bố mẹ. Sau khi kiểm tra đúng các thông tin cần thiết, Thiếu úy Đặng Đức Dũng cùng tổ công tác đã trao cháu bé cho vợ chồng anh Tuấn trong niềm vui mừng của gia đình. Trước việc làm đầy trách nhiệm của tổ công tác, anh Tuấn đã trân trọng cảm ơn tinh thần vì nhân dân phục vụ của các chiến sỹ Cảnh sát cơ động đặc nhiệm Hà Nội.