Cảnh sát 141 nhặt được túi xách, tìm cách trả lại cho người đi đường đánh rơi

ANTD.VN - Trong quá trình làm nhiệm vụ, cán bộ của tổ Y24/141 phát hiện chiếc túi xách bị ai đó đánh rơi, nằm giữa đường. Cảnh sát 141 nhanh chóng nhặt chiếc túi lên để tránh bị các phương tiện cán qua, tìm cách trả lại cho người đánh rơi.

Tối ngày 22-12-2019, tổ công tác Y24/141 CATP Hà Nội do Đại úy Tạ Xuân Hậu (Đội CSGT số 14, Phòng CSGT) làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Lê Đại Hành - Đại Cồ Việt (quận Hai Bà Trưng).

Khoảng 21h30, Đại úy Nguyễn Minh Tuấn - cán bộ CSGT làm nhiệm vụ chặn dừng phương tiện của tổ Y24/141 - phát hiện một chiếc túi xách màu bạc nằm giữa đường. Phán đoán đây là túi do người đi đường đánh rơi, Đại úy Nguyễn Minh Tuấn nhanh chóng nhặt lên, tránh không để các phương tiện khác cán qua, khi lưu lượng xe qua khu vực này rất đông đúc.

Đại úy Nguyễn Minh Tuấn trong ca làm nhiệm vụ của tổ Y24/141

Sau đó, cán bộ của tổ Y24/141 mang chiếc túi vào, báo cáo tổ trưởng về sự việc. Cảnh sát kiểm tra, ghi nhận tài sản bên trong túi có một chiếc điện thoại iPhone, dây sạc và một số món đồ cá nhân. Do điện thoại bị khóa và trong túi không có thông tin liên lạc nên Đại úy Tạ Xuân Hậu phán đoán người đánh rơi sẽ chủ động liên hệ lại sau đó. Vì vậy, tổ công tác giao điện thoại cho một cán bộ để theo dõi.

Sau khoảng 20 phút, chị Ngô Lan Hương (33 tuổi, trú tại phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng) gọi điện vào số máy của chiếc điện thoại nói trên, trình bày rằng đó là túi giao cho cháu gái ngồi sau xe máy cầm, không may bị rơi khi đang đi trên đường. Tổ Y24/141 đã hướng dẫn chị Hương quay lại khu vực chốt để nhận tài sản.

Cán bộ của tổ Y24/141 trao lại tài sản cho người đánh rơi

Khoảng 22h, người phụ nữ trên đã được Đại úy Nguyễn Minh Tuấn giao trả lại chiếc túi. Chị Hương tỏ ra rất vui mừng, gửi lời cảm ơn tới tổ công tác 141 vì đã nhiệt tình hỗ trợ.

Trước đó, các tổ 141 của CATP Hà Nội còn nhiều lần can thiệp, ngăn chặn các vụ xô xát trên đường, cũng như giúp trẻ em đi lạc về nhà.

Tin cùng chuyên mục