Cảnh giác: Nghi tổ chức tour du lịch "ma", dễ dàng chiếm đoạt hàng tỉ đồng

ANTD.VN - Trong thời gian qua, PV Báo ANTĐ đã liên tục nhận được đơn tố cáo từ những người cho rằng bị một người đàn ông đang sống trong TP.HCM lừa đảo, với thủ đoạn rất tinh vi. Người này bị tố lợi dụng nhu cầu đi du lịch của mọi người để tổ chức các tour hấp dẫn, nhưng sau khi thu đủ tiền thì... báo hủy tour "tỉnh bơ", khất nợ và trốn tránh.

Báo ANTĐ đã nhận được tới 11 đơn tố cáo một cá nhân tự tổ chức các tour du lịch đi nước ngoài, hứa hẹn và thậm chí "thả mồi" đầy hấp dẫn, nhưng sau đó không thực hiện, cũng không trả lại tiền cho người đăng ký.

Chị Nguyễn K.L (SN 1988, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) - đại diện cho nhóm người làm đơn - tố cáo, riêng cá nhân chị đã bị đối tượng "om" hơn 74 triệu đồng.

Ba người tố cáo Mai Công Linh cung cấp thông tin cho PV Báo ANTĐ

"Thông qua mạng xã hội Facebook, tôi biết anh Mai Công Linh (SN 1984, trú tại TP.HCM) là người thường xuyên đăng tải thông tin tổ chức các tour du lịch đi nước ngoài, nghe rất hấp dẫn. Các điểm đến như Bali (Indonesia), Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản... đều được hứa sẽ tổ chức 'mở', tạo ra sự thoải mái cho mọi người, chứ không o ép lịch trình như tour truyền thống. Đây là điều hấp dẫn nhất. Ngoài ra, anh ta cũng tư vấn rất nhiệt tình để lấy lòng tin", chị L cho biết.

Bên cạnh việc tổ chức "mở", người đàn ông tên Linh còn đưa ra những chính sách hấp dẫn, như khuyến mãi giảm 50% chi phí cho người đầu tiên đăng ký... Song một quy tắc chung được Linh đưa ra là người đăng ký luôn phải chuyển khoản trước toàn bộ số tiền cho tour đã đăng ký.

Vì thế, từ tháng 2-2019, chị L đã lần lượt chuyển 116,2 triệu đồng cho Mai Công Linh, để đăng ký 3 tour: Nhật Bản (28 triệu đồng, dự kiến đi trong tháng 7-2019); Bali (41,8 triệu đồng, đi vào giữa tháng 3-2019); Thái Lan (46,4 triệu đồng, dự kiến đi vào dịp nghỉ 30-4).

Lịch trình tour đưa ra rất chi tiết, nhưng sau đó, nội dung này bị phát hiện là "xào xáo" từ những thông tin đã có trên mạng

Trong số 3 tour trên, chị L chỉ được Mai Công Linh tổ chức cho đi Bali, còn chuyến Thái Lan bị hủy, với lời hứa hẹn sẽ trả lại tiền, nhưng đối tượng này liên tiếp khất hẹn. Cho tới giờ, Linh hoàn toàn bỏ qua mọi cuộc gọi, tin nhắn đòi tiền của chị L, và cũng không lấy visa để làm thủ tục. Do vậy, chuyến đi Nhật Bản cũng coi như bị hủy và lại "xù" nợ tiếp.

"Số tiền mà Linh đã nhận của tôi và chưa thực hiện tổ chức tour như đã hẹn là 74,4 triệu đồng. Trong thời gian mà anh ta còn giữ liên lạc với tôi, nhiều lần người này nhắn tin hỏi vay tiền của tôi, nói rằng do dẫn khách đi mà thiếu tiền mua vé máy bay... Số tiền vay từ vài triệu cho tới vài chục triệu đồng. Thậm chí, anh ta còn rủ tôi góp vốn vào dự án du lịch trị giá vài tỉ đồng. Song tôi đã nhận ra sự bất thường nên không cho vay", chị L chia sẻ.

Sau khi rơi vào hoàn cảnh "tiền mất, tật mang", chị L đã tìm hiểu và bất ngờ phát hiện có hàng chục người cũng gặp vấn đề như chị, do đã quá tin tưởng Mai Công Linh. Những người này đã lập ra các hội nhóm trên Facebook để cung cấp thông tin cho nhau. Còn về phía người bị tố cáo, anh này chỉ liên tục xin khất nợ, rồi sau đó "biến mất", không giữ liên lạc như đã hứa.

Video chị L cung cấp thông tin vụ việc:

Có nhiều trường hợp đã chuyển cho Mai Công Linh hơn 100 triệu đồng để đăng ký tour nhưng chưa từng được đi, và còn bị giữ visa. Những người tố cáo hiện sống chủ yếu ở 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM.

Tính riêng 11 trường hợp làm đơn gửi tới Báo ANTĐ, số tiền "tố" bị Linh chiếm đoạt đã lên tới 572.488.000 đồng. Theo ghi nhận của PV Báo ANTĐ, đã có 35 người viết đơn gửi tới cơ quan chức năng để tố cáo Mai Công Linh, với tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 1,7 tỉ đồng.

Một nhóm gửi tiền cho Mai Công Linh để rồi sau đó ngậm ngùi đi du lịch "tại nhà"

PV Báo ANTĐ đã cố gắng liên lạc với người bị tố cáo, song dù điện thoại đổ chuông, người này không nghe máy, không trả lời tin nhắn điện thoại cũng như tin nhắn qua Facebook.

Sự việc trên còn nhiều tình tiết đặc biệt, trong đó người tố cáo không chỉ là khách đặt tour, mà còn có những đối tác, cộng tác viên của Mai Công Linh. Báo ANTĐ sẽ tiếp tục làm rõ trong những bài viết kế tiếp.