“Cành cọ Vàng” vinh danh phim Thổ Nhĩ Kỳ

ANTĐ - Liên hoan phim Cannes 2014 - một trong những liên hoan phim uy tín hàng đầu thế giới đã chính thức khép lại vào ngày 25-5 với nhiều ấn tượng đáng nhớ.  

Đạo diễn Thổ Nhĩ Kỳ - Nuri Bilge Ceylan (giữa) nhận giải Cành cọ Vàng

1. Giải thưởng danh giá nhất - “Cành cọ Vàng” đã thuộc về tác phẩm điện ảnh Thổ Nhĩ Kỳ - Winter Sleep (tạm dịch “Ngủ đông”). Với cốt truyện đơn giản, bộ phim của đạo diễn Nuri Bilge Ceylan kể về một cựu diễn viên - trở thành ông chủ khách sạn, sống như một “lãnh chúa nhân từ” tại một vùng núi khô cằn       Anatolia, trục lợi trên sự đói khổ của những người nông dân trong vùng. Bộ phim đã chinh phục được những nhà chuyên môn và khán giả khi bóc trần thói “đạo đức giả”, đồng thời đưa ra cái nhìn sâu sắc về sự phân chia mạnh mẽ giữa quyền lực, địa vị, giữa giàu và nghèo trong một bức tranh thu nhỏ của xã hội Thổ Nhĩ Kỳ. Với thời lượng 196 phút, đây cũng là một trong những bộ phim dài nhất từng giành giải thưởng “Cành cọ Vàng”. 

2. Timothy Spall - diễn viên giành giải “Nam diễn viên xuất sắc nhất” tại Cannes 2014, trước đó nổi tiếng với vai phản diện Peter Pettigrew - người bạn đã bán đứng cha mẹ Harry Potter trong loạt phim về cậu bé phù thủy đã gây chú ý với vai diễn danh họa William Turner trong bộ phim “Mr Turner” - một nghệ sỹ tài hoa nhưng thường xuyên bị ám ảnh bởi những biến cố trong gia đình và bởi chính nghệ thuật mà ông theo đuổi dẫn tới sự tách biệt của ông với cuộc sống bên ngoài.

3. Năm nay, giải thưởng do Ban giám khảo lựa chọn (Jury Prize) đã đồng thời được trao cho hai bộ phim “Mommy” (Canada) và “Goodbye to Language” (Pháp). Điểm thú vị là đạo diễn của hai bộ phim này là một người trẻ tuổi nhất và một người lớn tuổi nhất của Cannes. Trong khi Xavier Dolan - đạo diễn của “Mommy” mới 25 tuổi thì thuyền trưởng của “Goodbye to Language”, Jean-Luc Godard đã 83 tuổi. 

4. Một trong những điều gây tò mò nhất của LHP Cannes 2014 là sự xuất hiện của đoạn video giới thiệu bộ phim “The Vanishing Act” - bộ phim về sự biến mất bí ẩn của chiếc máy bay Malaysia MH370 của đạo diễn Rupesh Paul. Trong một lần phỏng vấn gần đây, vị đạo diễn người Ấn Độ khẳng định đã hối thúc ekip làm phim vì không muốn bỏ lỡ việc ra mắt phim tại một sự kiện lớn như Cannes. Bất chấp sự phản đối dữ dội về việc tác phẩm này có thể xới lại những nỗi đau của gia đình các hành khách có mặt trên chuyến bay, vị đạo diễn này khẳng định - “sẽ không có ai bị tổn thương”, đồng thời cho biết, “mọi người trên thế giới có quyền biết sự thật”. 

5. Điện ảnh châu Á chứng kiến một mùa giải “thất thu”. “Still the Water” của nữ đạo diễn Nhật Bản Naomi Kawase, bộ phim châu Á duy nhất lọt vào danh sách 18 tác phẩm tranh giải “Cành cọ Vàng” đã không thể làm nên chuyện. Trong khi đó, tại hạng mục Un Certain Regard (Góc nhìn độc đáo) - sân chơi cho các đạo diễn trẻ, chỉ có bộ phim “Fantasia” của Trung Quốc góp mặt, các đạo diễn Đông Nam Á hoàn toàn vắng bóng tại đây. Đại diện cho điện ảnh Việt Nam “Tôi ba mươi” của nữ đạo diễn Hoàng Trần Minh Đức là phim duy nhất được chọn trình chiếu và tranh tài ở hạng mục “Góc phim ngắn”.  

Một số giải chính thức của LHP Cannes 2014 

Cành cọ Vàng: Winter Sleep (đạo diễn Nuri Bilge Ceylan)

Giải thưởng lớn (Grand Prize): The Wonders (Alice Rohrwacher)

Đạo diễn xuất sắc: Bennett Miller, bộ phim Foxcatcher

Nam diễn viên xuất sắc: Timothy Spall, bộ phim Mr. Turner

Nữ diễn viên xuất sắc: Julianne Moore, bộ phim Maps to the Stars

Giải thưởng của Ban giám khảo (Jury Prize): Mommy (Xavier Dolan) và Goodbye to Language (Jean-Luc Godard)

Kịch bản xuất sắc: Andrey Zvyagintsev và Oleg Negin, bộ phim Leviathan