Cảnh báo bằng cỗ hậu sự

ANTĐ - Tết nhất đến nơi rồi, bỗng dưng Hiệp hội Bia - rượu lại lên tiếng cần xây dựng văn hóa rượu. Họ bảo nên cảnh báo tác hại của rượu bằng chữ hoặc hình ảnh dán vào vỏ chai.

 - À, kiểu như dán 2 lá phổi đen xì khói thuốc với dòng chữ “hút thuốc lá gây ung thư phổi” chứ gì? 

- Tôi lại cho rằng cần phải cảnh báo mối nguy hiểm chết người của rượu còn kinh khủng hơn cả thuốc lá.

- Đồng ý cả hai tay

- Nhưng không nên nhập nhèm giữa rượu là văn hóa và văn hóa rượu.

- Chứ sao, nếu có văn hóa rượu thì trên thế giới chả có nước nào dán cảnh báo vào vỏ chai rượu. Người ta nhâm nhi, thưởng thức chứ không “dzô-dzô 100%” như ở ta. 

- Thật đáng sợ, hơn 90 triệu dân mà “nốc” vài trăm triệu lít “nước lửa”, sau đó còn tống thêm 3 tỷ lít bia để “dập lửa”, thì quả là xếp hàng đầu thế giới, “xứng danh” cường quốc… rượu bia.

- Tôi với ông năm thì mười họa mới nhấm nháp một hai chén, mà lại đi ngồi “hội thảo” về văn hóa rượu. Thật vô duyên!

- Thôi, tôi xin hiến kế cho “ông” Hiệp hội Rượu - bia không cần dán chữ, hình ảnh cảnh báo trên chai rượu, chỉ cần sản xuất ra các loại chai giống... cỗ hậu sự thì ít ai dám uống quá đà. Tai nạn giao thông chết người do uống rượu bia nhiều lắm!

- Tết nhất càng phải nêu cao cảnh báo!

Tin cùng chuyên mục